Lửa thiêu trụi quán café ngực trần
(NLĐO)- Chỉ vài giờ sau khi ông chủ Donald Crabtree thương thảo với các quan chức địa phương để mở rộng kinh doanh thành câu lạc bộ thoát y, quán café ngực trần Grand View (ở Vassalboro, Maine) đã bị “bà hỏa” thiêu ra tro hôm 3-6.
Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng và được một chiếc xe cứu thương phát hiện khi đang chạy ngang qua. Văn phòng cứu hỏa của Maine sau khi điều tra đã kết luận có kẻ cố tình đốt quán.
Quán Grand View có chiêu thức kinh doanh rất “bắt mắt”: nam nữ tiếp viên đều không mặc áo khi phục vụ khách café và bánh rán. Quán mở cửa hồi tháng 2-2009 và ngay lập tức làm dân cư ở đây nổi cơn tam bành vì quá “ngứa mắt”.

Những gì còn sót lại của quán cafe ngực trần sau trận hỏa hoạn (Ảnh: AP)
Một số người đã gọi cảnh sát phàn nàn chuyện một nữ phục vụ ra khỏi quán mà không mặc áo. Chính vì vậy, tuy có khá nhiều người chạy đến phụ giúp dọn dẹp vào sáng 3-6 nhưng chắc chắn cũng không ít người hài lòng ra mặt.
Tiền thân của Grand View là một khách sạn. Ông Crabtree đã bỏ ra 277.000 USD để mua và cải tạo nó. Tối 2-6, ông có cuộc gặp với chính quyền địa phương để xin phép bổ sung thêm một DJ, mở rộng bãi giữ xe cũng như “nới lỏng” thời gian hoạt động.
Ông Crabtree cho biết chắc chắn sẽ khôi phục kinh doanh sau khi may mắn kịp thoát khỏi trận hỏa hoạn cùng với sáu người khác. Quyết định này được xem là một thách thức vì có đến 97% trong số 4.200 cư dân Vassalboro coi quán café ngực trần này là sự sỉ nhục.
Bà Sherry Perry, một cư dân ở đây, tức giận nói: “Tôi không muốn thứ rác rưởi đó xuất hiện ngay gần sân sau nhà mình. Chả có gì hay ho cả”.