Lượn vòng vèo vì ngủ quên trên máy bay

(NLĐO)- Một phụ nữ Pháp đã ngủ quên khi chuyến bay từ Pakistan tới Pháp của cô hạ cánh ở Paris, sau đó lại tiếp tục đưa cô bay ngược lại Lahore. Cuối cùng sau 18 giờ đồng hồ trên máy bay, cô cũng đến thủ đô Pháp!

img
Các nhân viên mặt đất sân bay Charles de Gaulle không phát hiện người phụ nữ
có tên Patrice Christine Ahmed nói trên trong suốt thời gian 2 giờ máy bay đậu ở đây


Hãng hàng không Quốc tế Pakistan (PIA) đang điều tra về việc làm thế nào các nhân viên mặt đất sân bay Charles de Gaulle lại không phát hiện người phụ nữ có tên Patrice Christine Ahmed nói trên trong suốt thời gian 2 giờ máy bay đậu ở đây. Khi Christine tỉnh dậy thì cô đang trên đường trở về Pakistan. 

Ngay sau đó, PIA phải sắp xếp cho Ahmed bay ngược trở lại Paris trên chuyến bay của một hãng hàng không khác.

Christine Ahmed, kết hôn với một công dân Pakistan, đã rời khỏi Lahore vào trưa 21-8 để bay tới Paris qua Milan nhưng lại không tỉnh dậy khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Charles de Gaulle ở Paris, ông Sultan Hasan, phát ngôn viên hãng hàng không cho biết.

Sau khi ngủ quên khi máy bay hạ cánh ở Paris, người phụ nữ không báo với tổ lái về sơ suất của mình. Phát ngôn PIA Sultan Hasan cho biết họ đang điều tra sự việc và khẳng định rằng hành khách cũng phải có trách nhiệm xuống máy bay khi tới nơi ở Paris.

"Chúng tôi sẽ thẩm vấn hãng máy bay của Pháp về sự cố này nhưng hành khách cũng phải có trách nhiệm xuống máy bay khi tới nơi”, ông Hasan nhấn mạnh.

Ông cho biết thêm: “Nếu như đây là lỗi của hãng hàng không, họ sẽ trả tiền vé còn nếu là do lỗi của bản thân người phụ nữ thì cô ấy sẽ phải chịu tiền phí.