Mang thai tuổi vị thành niên ở Mỹ

Câu chuyện dưới đây của Hannah, cô gái 18 tuổi, phần nào phản ánh lối sống của các học sinh trung học ở Mỹ

Hằng năm có 729.000 gia đình ở nước Mỹ phải đối mặt với một tình thế khó xử: có thai ở tuổi vị thành niên. Gia đình của Hannah, một học sinh năm cuối của Trường Trung học Yakima, Washington, cũng không ngoại lệ.


Chỉ một phút bất cẩn


Trong một chương trình gần đây của đài ABC News (Mỹ), Hannah bộc bạch: “Em đã từng là một hoạt náo viên, em chơi bóng chuyền và tham gia vào nhiều hoạt động của trường. Em thật sự là một phần của ngôi trường này”. Bạn trai của Hannah cũng là một học sinh trong trường. Cậu nổi tiếng trong lĩnh vực thể thao. Cả hai người dường như là “một cặp sao” ở trường.


Để có được vị trí như vậy, cả hai đã phải phấn đấu không ngừng. Nhưng rồi một phút bất cẩn và mọi thứ đã đi chệch hướng. Hannah cho biết cô rất cẩn thận trong việc quan hệ. Một lần quên uống thuốc, họ phải dùng bao cao su. Tuy nhiên, do cảm thấy không an toàn, cô đã chuyển đến phương án B (uống thuốc ngừa thai khẩn cấp). Mặc dù vậy phương pháp này vẫn không mang lại hiệu quả.

img

Jenicebeth Santiago, một học sinh Trường Trung học công Hartfordtại thành phố Hartford, bang Connecticut (Mỹ), chơi đùa cùng con mình. Ảnh: HARTFORD COURANT

Theo Mark Regnerus, trợ lý giáo sư khoa xã hội học tại Trường Đại học TexasAustin và là tác giả cuốn Tình dục và tín ngưỡng trong cuộc sống vị thành niên Mỹ, phương án B là phương án tự vệ phổ biến trong giới trẻ vị thành niên hiện nay. Tuy nhiên, họ sử dụng phương án này không phải để thay thế cho phương án ngừa thai mà chỉ sử dụng khi cảm thấy tình thế không được an toàn.


Hannah thực sự hoang mang khi biết mình có thai. Ở lần siêu âm đầu tiên, bào thai cô đang mang được 7 tuần rưỡi. Cảm giác của cô lúc đó cứ như là trong mơ, nhưng là giấc mơ nặng nề. Kết quả siêu âm cho biết cô mang thai 3.

Cô chưa nghĩ đến việc phải đối mặt với hoàn cảnh một bà mẹ trẻ với 3 đứa con ở độ tuổi ăn chưa no lo chưa tới như cô. Tuy nhiên, cô không có ý định phá thai. Ở lần tái khám thứ hai, Hannah phát hiện một trong ba bào thai cô đang mang đã chết trong bụng và chỉ còn hai bào thai là con gái.


Không chỉ mình Hannah có hoàn cảnh trên. Theo chiến dịch quốc gia ngăn chặn trẻ vị thành niên có thai ngoài ý muốn, có 47,8% học sinh trung học thừa nhận có quan hệ tình dục.


Đánh mất tuổi trẻ


Ông Daniel, cha của Hannah, cho rằng con gái ông ắt hẳn đã có một bài học đích đáng. Ông hy vọng trường hợp của con gái ông là một lời cảnh tỉnh cho tất cả gia đình có con gái đang ở độ tuổi yêu và quan tâm đến chúng nhiều hơn. “Hannah đã đánh mất tuổi trẻ và sự tự do của mình do việc mang thai ngoài ý muốn”.

Cô cảm thấy cô độc và cuộc sống như bị chôn vùi. Trong đời cô bây giờ đang có một bước ngoặt lớn. Ngày sinh nở rồi cũng đến. Cô sinh non 2 tháng. Hai bé gái chào đời được đặt tên là Mya Danielle và Braelyn Marie. Ẵm con trên tay, cô tự nhủ sau này sẽ trở thành một bà mẹ nghiêm khắc, không để các con mình đi theo con đường của mẹ. Thế nhưng câu chuyện của Hannah đã diễn ra theo một chiều hướng không mong đợi: Bé Mya Danielle qua đời.


Thông thường, những em bé được sinh ra từ những bà mẹ ở độ tuổi vị thành niên có nguy cơ chết non cao. Khoảng 250 em bé được sinh ra ở độ tuổi như con của Hannah đã chết trong bốn tuần đầu sau khi sinh. Các em bé được sinh ra bởi những bà mẹ ở độ tuổi 10 - 15 có nguy cơ chết sớm còn cao hơn.