Mất ghế, cựu thủ tướng New Zealand vẫn gây bão

(NLĐO) - Trong bài phát biểu trước khi rời ghế thủ tướng New Zealand, ông Christopher Hipkins bất ngờ gửi lời cảm ơn "Toni", một người yêu chưa từng được công chúng biết đến.

Theo News.com, tuyên bố của ông Hipkins đã làm rung chuyển cuộc tổng tuyển cử ở New Zealand mặc dù sự thất bại của Công Đảng cầm quyền đã ngăn ông tiếp tục một nhiệm kỳ thủ tướng khác.

Trong bài phát biểu, cựu thủ tướng đã cảm ơn vợ cũ và các con của mình và sau đó là "đối tác" mới Toni, người chưa từng được nhắc đến trong suốt chiến dịch tranh cử.

Mất ghế, cựu thủ tướng New Zealand vẫn gây bão - Ảnh 1.

Cựu Thủ tướng New Zealand Christopher Hipkins - Ảnh: REUTERS

Trước đó, mối quan hệ kéo dài 15 năm của ông Hipkins với vợ đã tan vỡ trong thời gian đại dịch COVID-19, không lâu sau khi họ chính thức kết hôn vào năm 2020.

Lời cảm ơn "Toni" của ông Hipkins đã nhanh chóng gây bão, trở thành từ khóa tìm kiếm "hot" ở New Zealand khi mọi người cố gắng tìm hiểu "Toni", hoặc có thể "Tony", là ai.

Một số người cũng đặt câu hỏi liệu cựu thủ tướng của họ có phải vừa tìm thấy tình yêu với một người đàn ông hay không.

"Thủ tướng mới tốt hơn nên giải quyết vấn đề này trong bài phát biểu đầu tiên của mình, giờ đây nó đã trở thành một vấn đề quốc gia" - một người dân nói đùa.

Một người khác đùa rằng ông Hipkins, với biệt danh "Bi Chippy", gần như đã "bù đắp sự mất mát bằng sự hỗn loạn tuyệt đối".

Mất ghế, cựu thủ tướng New Zealand vẫn gây bão - Ảnh 3.

Ông Christopher Luxon sẽ trở thành thủ tướng mới của New Zealand - Ảnh: REUTERS

Trước đó, hôm 14-10, cuộc tổng tuyển cử quốc gia ở New Zealand đã kết thúc với phần thắng thuộc về Đảng Dân tộc của ông Christopher Luxon.

Kết quả này đã đưa triệu phú Christopher Luxon, cựu giám đốc điều hành Air NZ, trở thành thủ tướng thứ 42 của New Zealand.