Mất mạng vì bị cảnh sát xô ngã

(NLĐO)- Trong các cuộc biểu tình phản đối Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Anh tuần trước có một người đàn ông bị thiệt mạng. Hiện có bằng chứng cho thấy cái chết của ông có thể do bị cảnh sát đẩy té chứ không đơn thuần là bị đau tim như thông tin ban đầu.

Ông Ian Tomlinson, 47 tuổi, bị đột quỵ vì một cơn đau tim bên ngoài Ngân hàng Anh ngày 1-4 trong thời gian xảy ra biểu tình.

Theo băng video do nhân chứng – một giám đốc quỹ đầu tư Mỹ - quay lại, ông Tomlinson chỉ đi ngang qua chứ không hề tham gia cuộc biểu tình. Ông chậm rãi bước phía trước một nhóm cảnh sát và bất ngờ lãnh trọn một cú xô bằng cả hai tay từ phía sau của một cảnh sát.

img
Ông Tomlinson nằm dài trên đường sau khi bị cảnh sát đẩy ngã (Ảnh: BBC)

Cú đẩy thô bạo này hất ông ngã sấp xuống đường. Những người biểu tình ngay lập tức nâng ông dậy. Sau khi phân trần với cảnh sát, ông quay đi nhưng chỉ thêm vài bước chân, ông ngã quỵ và qua đời vì lên cơn đau tim.

Theo hãng tin BBC, cú đột quỵ của ông Tomlinson có thể là hậu quả do hành động thô bạo của cảnh sát. “Nước Anh đang chất vấn một cách nghiêm túc về cách hành xử của cảnh sát lúc đó. Tại sao một cảnh sát lại đuổi theo và xô ngã một người đàn ông đã bước qua họ? Trong đoạn băng, ông Tomlinson không có vẻ gì là bất hợp tác cả”, BBC đặt vấn đề.

img
Cảnh sát Anh xung đột với người biểu tình tại Hội nghị G20, Anh (Ảnh: BBC)

Trước đó, gia đình ông Tomlinson đã đăng thông báo tìm nhân chứng. “Ian rất yêu bóng đá nên ăn mặc theo kiểu một cổ động viên đặc trưng. Lúc đó, có thể ông ấy đang từ chỗ làm về nhà để xem trận bóng của đội Anh và bị cuốn vào đám đông”, thông báo viết.

Đáp lại yêu cầu khẩn khoản trên, nhân chứng người Mỹ đã gửi đoạn video trên đến báo Guardian (Anh) vì “gia đình ông Tomlinson xứng đáng có một câu trả lời thực sự về cái chết của ông”. Báo Guardian đã trao đoạn video cho Ủy ban Khiếu nại Cảnh sát độc lập (IPCC).

Một phát ngôn viên của IPCC cho biết đang điều tra vụ việc này.