Mật vụ Mỹ gặp vạ vì “ăn bánh không trả tiền”!

(NLĐO)- Theo tiết lộ mới nhất của báo chí phương Tây, vụ bê bối tình dục gây rúng động liên quan tới các nhân viên Mật vụ Mỹ trong chuyến đi của Tổng thống Barack Obama tới Colombia bắt nguồn từ một mật vụ Mỹ không chịu trả 47 USD cho gái làng chơi ở Cartagena.

img
Khách sạn Caribe nổi tiếng ở Cartagena


Vụ việc 11 nhân viên mật vụ Mỹ bị đình chỉ công tác và gửi về nhà do dính líu đến bê bối tình dục đang trở thành sự kiện tâm điểm chú ý và được đánh giá là bê bối đình đám nhất trong lịch sử của lực lượng Mật vụ Mỹ, đồng thời khiến các quan chức không khỏi xấu mặt.
 
11 mật vụ nói trên đã bị rút về Washington hồi tuần trước sau khi vỡ lở vụ việc gần như tất cả trong số họ đã đưa gái mại dâm về phòng ở một khách sạn hạng sang tại Colombia.
 
Được biết, các mật vụ này không có ai nằm trong số lực lượng bảo vệ cá nhân ông Obama, mà chỉ có mặt ở Colombia để tiền trạm về tình an ninh trước khi Tổng thống Mỹ tới tham dự Hội nghị Thượng đỉnh châu Mỹ cuối tuấn qua.
 
img
Tổng thống Mỹ tới tham dự Hội nghị Thượng đỉnh châu Mỹ hôm 13-4

Tuy nhiên, các mật vụ này lại “tận dụng” cơ hội này để tung hoành tại đất nước Mỹ Latinh xinh đẹp, trải qua một tuần buông mình vào những bữa tiệc rượu mạnh và thác loạn tại khách sạn Caribe ở Cartagena.
 
Mọi chuyện sẽ coi như trôi qua êm thấm nếu khi không có một phụ nữ tố cáo với cảnh sát rằng một mật vụ trong cuộc chơi không chịu trả tiền. Lập tức cảnh sát và an ninh địa phương tập trung tại khách sạn vì vụ việc có liên quan tới người nước ngoài. Thẩm vấn ban đầu cho thấy mật vụ nói trên nói rằng ông không việc gì phải trả cho người phụ nữ đó 47 USD.

img



img
Giá mỗi phòng ở khách sạn Caribe khoảng 160-200 USD/đêm


Ronald Kessler, một cựu phóng viên tờ Post và là tác giả một cuốn sách về Mật vụ Mỹ, cho hay trên CNN rằng: Sự nghiệp của các mật vụ này coi như chấm dứt. Thứ nhất họ đã chống lại nguyên tắc cơ bản khi giao du với gái làng chơi, thứ hai là họ đã làm xấu mặt Nhà Trắng”.