Mất xe 42 năm vẫn tìm lại được
(NLĐO) - Ông Robert Russel mất chiếc xe hơi 1967 Austin-Healey từ khi còn là chàng thanh niên 24 tuổi. 42 năm sau, ông cụ 66 tuổi không ngờ lại có cơ hội tái ngộ người bạn bốn bánh của mình.
Ông Russell kể sau khi chiếc xe bị trộm nẫng vào năm 1970 ở Philadelphia, ông chưa bao giờ ngừng tìm kiếm. Trời không phụ lòng người, 42 năm sau, ông phát hiện ra chiếc xe thể thao theo kiểu cổ điển của mình đang được rao bán trên trang eBay vào tháng 5-2012.

Vợ chồng ông Russel bên chiếc xe tưởng đã mất 42 năm trước. Ảnh: AP
Sau khi dò số đăng ký chiếc xe trên eBay, ông Russel chắc chắn đây là “cục cưng” thất lạc của mình và lập tức báo cho cơ quan chức năng ở Los Angeles (California - Mỹ), nơi chiếc xe được rao bán.
Theo trung tâm môi giới, chiếc xe này được mua lại từ một người đàn ông “đã sở hữu nó từ năm 1970”. Văn phòng cảnh sát trưởng Los Angeles đã kiếm tra thông báo của ông Russel và hôm 15-7 cho phép ông nhận lại tài sản.

Ông cụ mất 800 USD đưa xe về Texas. Ảnh: AP
Hãng tin AP cho biết ông Russel đã bỏ ra 800 USD để chở chiếc xe về Texas, nơi ông đang sinh sống. Ông cụ may mắn muộn màng kể với cảnh sát giá gốc chiếc xe lúc mua vào năm 1968 là 3.000 USD, giờ đây nó có giá khoảng 23.000 USD.
Tuy nhiên, lý do khiến ông đeo đuổi chiếc xe không phải vì giá trị vật chất mà là vì nó có ý nghĩa tinh thần đối với vợ chồng ông.