Máy bay đâm vào nhà cao tầng ở Florida
Khoảng 17 giờ ngày 5-1, một máy bay cỡ nhỏ đã đâm vào tòa nhà ngân hàng Bank of America (BOA) ở bang Florida (Mỹ) làm viên phi công - chỉ mới 15 tuổi - chết tại chỗ.
Một nhân chứng cho biết đã nhìn thấy một đám khói đen bốc lên từ phần phía Tây của tòa nhà BOA, một cánh máy bay rơi xuống và vài giây sau cánh còn lại của máy bay cũng rụng xuống, phần đuôi của máy bay treo lơ lửng (ảnh dưới). Chiếc máy bay một động cơ Cessna đã đâm vào tầng thứ 28 trong tòa nhà BOA cao 42 tầng. Không có ai khác trong tòa nhà BOA bị thương do các nhân viên đã nghỉ vào cuối tuần.
Dù Cục Điều tra Liên bang (FBI) nói rằng không có dấu hiệu nào cho thấy tai nạn xảy ra có liên quan đến khủng bố, người Mỹ lại lo lắng, nhất là vụ máy bay đâm vào BOA không phải là sự cố máy bay duy nhất trong ngày. Theo phát ngôn viên Nhà Trắng Scott McClellan, đã có hai vụ máy bay rơi trong cùng ngày 5-1, một ở ngoại ô Los Angeles và một vụ khác ở Boulder ở Colorado, nhưng cũng chỉ có các phi công tử nạn.
Phi công tử nạn là Charles Bishop ở gần cảng Palm Habor đã học lái máy bay được một thời gian nhưng không được phép bay một mình (luật Mỹ quy định, trẻ em dưới 16 tuổi không được điều khiển máy bay một mình).