Mèo quý của thủ tướng
Đội ngũ bảo vệ an ninh Phủ Thủ tướng Anh, số 10, phố Downing ở thủ đô London vừa có thêm một thành viên mới rất đặc biệt xưa nay chưa từng có. Theo AP, đó là chú mèo Larry, 4 tuổi, được Thủ tướng Anh David Cameron “tuyển dụng” để săn bắt chuột quanh khu biệt thự của ông.
Mèo Larry được nuôi tại một trại mèo quý ở London, được Thủ tướng Cameron trực tiếp lựa chọn, được mang tên “mèo chúa”; có nhiệm vụ “canh giữ” văn phòng nội các. Hệ thống camera tại Phủ Thủ tướng thường xuyên phát hiện nhiều đàn chuột ban đêm quậy phá phố Downing, kể cả khu vực quanh Phủ Thủ tướng - hiện tượng phổ biến ở London, nhất là ở những nơi có thùng rác thải.

Mèo Larry tại Phủ Thủ tướng Anh. Ảnh: AP
Thủ tướng Cameron nói: “Tôi rất vui được nhận mèo Larry đến nơi ở mới. Cả khu phố Downing sẽ vui vì có thêm “thành viên” mới. Các vị khách đến thăm chắc chắn cũng vậy”.
Văn phòng Thủ tướng cho biết chú mèo Larry đang tập làm quen với nơi ở mới, sẽ được canh giữ cẩn thận trong khu dinh thự, không được chạy ra đường phố. Theo người phát ngôn của thủ tướng, ông Steve Field, mèo Larry rất ngoan, không ăn vụng, đã bắt được những con chuột đầu tiên. Chưa biết thủ tướng có cho mèo Larry ăn ngủ trong các căn phòng của gia đình vợ con ông hay không.
Người phát ngôn Steve Field cho biết việc chăn nuôi mèo Larry được giao cho đội ngũ bảo vệ, nếu mèo bỏ trốn hoặc bị bắt trộm, họ sẽ phải chịu trách nhiệm trước thủ tướng! Phí tổn chi phí thức ăn cho mèo không được lấy từ công quỹ mà do đội ngũ nhân viên Phủ Thủ tướng đóng góp.
Theo hãng Reuters, cựu bộ trưởng tài chính Alistair Darling, bạn thân của cựu thủ tướng Gordon Brown, nhà riêng ở số 11, phố Downing, có nuôi một con mèo cái rất giỏi bắt chuột, giữ cho nhà ông sạch sẽ, không bị chuột phá phách. Chính ông Darling đã gợi ý Thủ tướng Cameron học kinh nghiệm của ông và nhờ đó chú mèo Larry được tới sống ở số 10, phố Downing.