Mịt mù số phận con trai ông Gaddafi

(NLĐO)- Hạn chót để các nhà chức trách Libya thông báo về tình trạng sức khỏe của Saif al-Islam, con trai cố lãnh đạo Libya bị lật đổ Muammar Gaddafi, sắp trôi qua. Tuy nhiên, Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ phía chính quyền quốc gia Bắc Phi này.

img
Saif al-Islam vẫn không thể chấp nhận được rằng mình không còn là một trong những nhân vật thế lực nhất của Libya

Saif al-Islam Gaddafi bị bắt ở miền Nam Libya hồi tháng 11-2011. ICC (trụ sở tại The Hague - Hà Lan) buộc tội con trai thứ 2 của đại tá Gaddafi các tội ác chống lại loài người nhưng các nhà lãnh đạo mới của Libya quả quyết rằng Saif phải hầu tòa tại Libya.

ICC hôm nay (10-1) có thể sẽ phản ánh vấn đề lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nếu Libya vẫn không đả động gì tới yêu cầu thông báo tình hình của Saif al-Islam từ phía ICC.

Phía ICC trước đó cũng đã khẳng định rằng họ chấp nhận cho phiên tòa xử Saif al-Islam diễn ra tại Libya nhưng muốn đảm bảo rằng hệ thống luật pháp Libya đủ khả năng để thực hiện phiên tòa một cách công bằng.

Trong một chuyến thăm Libya hồi tháng 11 năm ngoái, trưởng công tố ICC Luis Moreno-Ocampo nói rằng ông không phản đối việc xét xử Saif al-Islam nhưng điều quan trọng là phải bảo đảm quy trình pháp luật.

Saif al-Islam, người con trai nổi bật nhất của đại tá Gaddafi, bị bắt khi đang tìm cách chạy trốn khỏi Libya.

Hồi tháng trước, Saif al-Islam nói với ông Fred Abrahams, đại diện Tổ chức Giám sát nhân quyền,  rằng anh đang được đối xử tốt nhưng vẫn chưa thấy luật sư của mình xuất hiện và cũng chưa thấy cáo buộc rõ ràng đối với mình.

BBC dẫn lời Fred Abrahams cho biết cảm nhận của ông về cuộc gặp gỡ với Saif al-Islam: “Anh ta vẫn không thể chấp nhận được rằng mình không còn là một trong những nhân vật thế lực nhất của đất nước này”.