Một anh chàng tự … chặt tay
(NLĐO) – Tại nhà hàng Denny ở Modesto, California (Mỹ), anh chàng Michael Lasiter 33 tuổi đã cố gắng chặt đứt cánh tay của mình vì nghĩ đã tự tiêm nhầm một ít không khí vào tĩnh mạch trong lúc chích cocaine và lo sợ sẽ phải chết nếu không quyết liệt “tẩy trừ” hiểm họa này
Chiều thứ sáu vừa qua, Michael vội đi vào nhà hàng Denny, bất ngờ chộp lấy dao dùng phết bơ để trên bàn và cắt vào cánh tay. Lúc đó, con dao nhỏ đã không thể “làm” theo ý của Michael nên anh ta liền “phóng” vào bếp và lấy con dao chặt thịt phang vào cánh tay.
Trung úy cảnh sát Brian Findlen cho biết Michael nói rằng cần cắt bỏ cánh tay để… giữ lấy mạng sống của mình. Michael đã được nhanh chóng đưa đến bệnh viện điều trị, chỉ tội cho nhà hàng Denny, vì sự cố bất đắc dĩ này mà phải đóng cửa vào buổi tối đó.