Một cô gái tuyệt vời

Cuộc đời Annie Lê, nữ nghiên cứu sinh tiến sĩ Mỹ gốc Việt, hứa hẹn rất xán lạn nhưng đã kết thúc một cách bi thảm trong phòng thí nghiệm khoa y dược Trường Đại học Yale. Cái chết bất ngờ của cô đã để lại vô vàn thương tiếc cho gia đình, vị hôn phu, các thầy cô và bạn bè

Vào thời điểm đi học Trường Trung học Union Mine, Annie Lê sống với dì, cậu và em trai Chris Lê trong một căn nhà khiêm tốn nằm trên đồi cách nhà trường 25 km và cách Trường Đại học Yale, nơi cô đang học, 4.800 km. Gia đình Annie Lê sinh sống bằng nghề chăn nuôi.

img
Annie Lê (đứng hàng đầu, thứ ba từ trái qua) và các bạn đồng môn ở trường Union Mine. Ảnh: AP


Annie Lê nổi tiếng là học trò giỏi nhất trong vùng. Ngay tại trường trung học nói trên, cô từng được các bạn đồng môn bầu chọn là nữ sinh “có nhiều khả năng nhất trở thành Einstein” theo cuốn niên giám 2003 của nhà trường, năm cô tốt nghiệp bằng tú tài.


Năm nào Lê cũng về thăm nhà giữa hai học kỳ. Tony DeVille, Hiệu trưởng Trường Union Mine, nhận xét: “Cô ấy là một người tuyệt vời, một học sinh có nhân cách lớn, năng động, được thầy cô và bạn bè nể trọng. Tất cả thầy cô ở đây đều có ấn tượng sâu sắc về Annie Lê. Đó là một cô gái đã gặp thì không dễ gì quên”. Annie Lê là một trong hai học sinh xuất sắc nhất của lớp 12, đạt điểm trung bình 4,28/5 và có thành tích theo đuổi lý tưởng của mình rất quyết liệt.


Tích cực tìm học bổng


Trong niên giám của nhà trường Annie Lê cho biết mục đích của cô là trở thành nhà nghiên cứu bệnh học trong phòng thí nghiệm và để có kinh nghiệm cô đăng ký làm tình nguyện viên hàng trăm giờ ở Trung tâm Y tế Marshall, thành phố Placerville, nơi có chương trình công tác dành cho học sinh trung học muốn lập nghiệp trong ngành y. Học được điều gì bổ ích, Lê đều chia sẻ với bạn học trong các giờ sinh học. Lê làm việc rất năng nổ và năm 2003 đã được bầu chọn là tình nguyện viên xuất sắc nhất trong năm.


Muốn trở thành nhà bệnh học, Lê phải học thêm 12 năm cao học. Gia đình không đủ tiền để trả học phí, cô tích cực làm đơn xin học bổng. Mỗi đêm cô bỏ ra từ 1 đến 2 giờ viết đơn. Cô đã nộp tổng cộng 102 lá đơn. Trong kho tư liệu của Trường Union Mine ở El Dorado, vẫn còn tờ giấy của Annie Lê với dòng chữ: “Lưỡi tôi bỏng rát vì tôi liếm quá nhiều mép bì thư, cổ tay tôi đau buốt vì gõ phím máy vi tính và cô nhân viên bưu điện đã lờn mặt tôi. Tuy nhiên, tôi không có gì để phàn nàn. Chuyện đó có khó khăn gì đâu”.


Nỗ lực của Lê cuối cùng đã được đền đáp. Cô nhận được tổng cộng 160.000 USD (2,88 tỉ đồng). Với số tiền này, Annie Lê đã vào Trường Đại học Rochester học cử nhân sinh học. Rồi cô lại vào Khoa y dược Trường Đại học Yale danh giá theo đuổi bậc cao học từ ba năm nay với mục đích trở thành không phải nhà nghiên cứu bệnh học mà là tiến sĩ dược lý.


Sống vì người khác


Annie Lê gặp Jonathan Widawsky cũng là một học sinh giỏi tại Trường Đại học Rochester. Khi Lê làm nghiên cứu sinh khoa dược lý ở Yale thì Widawsky cũng làm nghiên cứu sinh khoa vật lý Trường Đại học Columbia. Nay anh đã tốt nghiệp tiến sĩ. Mối tình này đã đi đến một kết thúc tốt đẹp. Cả hai quyết định tổ chức đám cưới vào lúc 11 giờ ngày 13-9 tại câu lạc bộ North Ritz, thị trấn Syosset, thành phố New York. Thật trớ trêu, đó cũng chính là ngày cảnh sát tìm thấy thi thể của cô dâu chưa cưới giấu bên trong một bức tường phòng thí nghiệm nơi cô Lê đang nghiên cứu enzym sau khi được báo mất tích 5 ngày.


 
Theo tờ Newsday, đám cưới đã được chuẩn bị rất chu đáo. Và trong kế hoạch đám cưới, cả hai đồng lòng cam kết làm từ thiện, một hành vi hiếm thấy ở những cặp vợ chồng sắp cưới. Trên trang web WeddingChannel.com, chuyên về cưới hỏi, cả hai đã ký mua quà tại cửa hàng Macy để tặng Quỹ Tài trợ Tôi mơ một giấc mơ, một tổ chức từ thiện chuyên giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong các cộng đồng ở Mỹ học từ bậc tiểu học đến bậc trung học. Quỹ cũng cấp học bổng khi các em vào đại học. Lê và Widawsky cũng chọn I Do Foundation, một tổ chức chuyên giúp đỡ các vợ chồng trẻ làm từ thiện.


Charli Penn, tổng biên tập trang web WeddingChannel.com, nhận xét: “Họ còn quá trẻ vậy mà đã bắt đầu làm từ thiện. Điều này nói lên nhiều điều về họ”.

 

Đã bắt được “người trong nhà”


Kỹ thuật viên Raymond Clark III, 24 tuổi, làm việc tại phòng thí nghiệm của khoa y dược Trường Đại học Yale, đã bị cảnh sát bắt giữ đêm 15-9 vì nghi ngờ liên quan đến cái chết của nữ nghiên cứu sinh Annie Lê. Trước đó, hơn 20 cảnh sát New Haven và nhân viên FBI đã lục soát căn hộ của Clark III ở thị trấn Middletown nơi y đang sống chung với bạn gái Jennifer Hromadka và 3 con mèo. Cả hai dự định sẽ làm đám cưới vào tháng 12-2011. Hãng tin AP cho biết Clark III đã chuyển chỗ ở từ New Haven về Middletown cách đây 6 tháng. Không rõ y đã làm trong phòng thí nghiệm khoa y dược được bao lâu.

img

Raymond Clark III (phải). Ảnh: AP


Trong khi các báo đài cho rằng Clark III là nghi can số một, thì James Lewis, cảnh sát trưởng New Haven, tuyên bố y chỉ là “người mà cảnh sát đang quan tâm” chứ chưa phải là nghi can. Ông cho biết tạm giữ Clark III để lấy các mẫu DNA từ tóc, móng tay và nước miếng để so sánh với hơn 150 vật chứng mà cảnh sát thu thập được tại hiện trường vụ án. Các nhà điều tra hứa vài ngày nữa sẽ cho biết Clark III có phải là sát thủ hay không.


Trong một diễn biến khác, kết quả giám định pháp y thực hiện trên thi thể của Annie Lê đáng lẽ đã được công bố đêm 15-9 đã bị cơ quan công tố ách lại.