Một cô gái Việt chết oan tại Pháp

Một tai nạn thảm khốc đã xảy ra tại một bến xe điện ngầm ở Paris - Pháp hôm 26-12-2010, mà nạn nhân là một cô gái người Việt

Theo hãng tin Pháp Novopress, cô Nguyễn Vy Anh, 27 tuổi (ảnh) đang đi trên bậc thang bến xe điện ngầm Etienne-Marcel ở Paris đã bị một tên cướp điện thoại chạy trốn đẩy ngã rất mạnh, đầu đập vào tường bất tỉnh. Cô được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Henri-Mondor tại thị trấn Créteil, ngoại ô Paris nhưng 5 giờ sau đã qua đời vì vết thương quá nặng.
 
 

img



Theo điều tra của báo France Soir, Vy Anh từng là một học sinh giỏi, tốt nghiệp trung học năm 15 tuổi và theo học ngành kinh doanh tại trường đại học 4 năm sau đó. Cô từng theo nghề báo rồi làm việc cho hãng mỹ phẩm Bourjois trên đại lộ Victor Hugo ở Paris năm 2008.
 
Vy Anh sống cùng cha mẹ ở ngoại ô Paris, được họ hàng bà con quý mến và hy vọng có tương lai tốt đẹp. Cảnh sát Paris đang truy nã tội phạm gây ra cái chết thương tâm oan uổng của cô.