Một công dân Mỹ bị bắn chết ở Israel
(NLĐO)- Cảnh sát Israel hôm 5-10 đã bắn chết một công dân Mỹ khi người này nổ súng giết hại một người tại khu khách sạn bên bờ biển tập trung nhiều khách du lịch.

Thành phố Eilat huyền ảo trong đêm. Ảnh: AP
Reuters dẫn lời phát ngôn viên cảnh sát Micky Rosenfeld cho biết lực lượng cảnh sát đã bao vây khách sạn tại thành phố Eilat bên bờ Biển Đỏ sau khi nghi phạm “cướp được vũ khí từ một nhân viên bảo vệ và bắn chết một nhân viên trong khách sạn”.
Sau đó, tay súng trốn trong nhà bếp, bắn xối xả vào lực lượng cảnh sát. Theo nguồn tin quân sự, cuối cùng các thành viên trong đội chống khủng bố thuộc quân đội Israel đã bắn hạ nghi phạm.
Ông Rosenfeld cho biết hiện vẫn chưa rõ động cơ của vụ tấn công nhưng có vẻ đây là một vụ án hình sự chứ không liên quan tới chính trị, bởi nghi phạm nhiều khả năng đã từng làm việc tại khách sạn.
Thành phố Eilat giáp biên giới với Ai Cập và Jordan, trước đó từng là mục tiêu của nhiều vụ tấn công và vừa hứng chịu đợt rocket từ bán đảo Sinai của Ai Cập vài tháng trước.