Một nhà đầu tư tự tử

Hãng tin AP hôm 24-12 cho biết ông Thierry de la Villehuchet, 65 tuổi, đồng sáng lập một công ty tư vấn đầu tư, bị mất 1,4 tỉ USD (theo hãng tin AFP, con số đó là 1,5 tỉ euro) trong vụ Bernard Madoff gian lận 50 tỉ USD, đã tự tử trong văn phòng ở New York (Mỹ) bằng thuốc ngủ.

Nhân viên an ninh đã phát hiện vụ việc vào sáng 23-12. AP cho biết ông này chết khi các nhà đầu tư bị lừa gạt đã bắt đầu tìm cách để lấy lại phần nào số tiền họ bị mất.

Trong khi đó, từ xì- căng- đan Bernard Madoff ở phố Wall (Mỹ) nổi lên bí ẩn lớn nhất: Số tiền 50 tỉ USD gian lận đã biến đi đâu? Theo AFP, các thanh tra viên liên bang có thể phải mất hàng tháng trời để tìm câu trả lời. Trong khi đó, AP đưa ra một số giả thuyết như: Madoff đã thua lỗ do đầu tư; ông ta cất giấu tiền ở ngân hàng nước ngoài; chi xài cho cuộc sống hoang phí hoặc có thể ông ta thổi phồng số tiền thua lỗ...

Ông Aswath Damodaran, giáo sư môn tài chính ở Trường Đại học New York, tỏ ra nghi ngờ: “Ông ta có nhiều nhà và du thuyền nhưng chừng đó không đủ để giải thích cho món tiền khổng lồ ấy. Thật khó có thể tin rằng Madoff thực sự thua lỗ 100%”.

Theo tính toán của AP, cho đến nay, các nhà đầu tư đã cho biết họ mất hơn 30 tỉ USD trong vụ Madoff. Trong khi đó, Madoff thú nhận rằng ông ra chi tiền của các nhà đầu tư vào các dự án thương mại nhưng thất bại. Madoff cũng khoe khoang rằng trong nhiều năm qua, ông ta đã tạo ra khoản tiền lãi khoảng 10%.