Một nữ tỉ phú bị lừa cả tình lẫn tiền

Chỉ trong vòng vài tháng, người phụ nữ giàu nhất nước Đức đã bị người tình lừa và tống tiền hàng trăm triệu USD

Một tòa án ở Munich, Đức hôm 9-3 đã kết án Helg Sgarbi, 44 tuổi, 6 năm tù giam về tội lừa đảo và tống tiền một phụ nữ. Nạn nhân là Susanne Klatten, 46 tuổi, nữ tỉ phú giàu nhất nước Đức.

 

Bậc thầy lừa đảo

 

Theo báo The New York Times (Mỹ), y được gọi là “đĩ đực Thụy Sĩ” và là một bậc thầy về lừa đảo khi dụ dỗ được người phụ nữ giàu nhất nước Đức vào một cuộc tình phi pháp và tìm cách chiếm đoạt tiền của bà ta. Sự kiện này đã gây chấn động khắp nước Đức. Vụ việc được dư luận đặc biệt chú ý bởi vì chính bà Klatten đã tố cáo hành vi tống tiền của người tình mặc dù người ta cho rằng không ai ở địa vị của bà lại làm như thế. Nhất là bà Klatten lại có chồng và ba con. Tuy nhiên, nếu như bà cư xử theo lẽ thông thường, có lẽ sự việc vẫn cứ là một điều bí mật. Bên cạnh đó, các ủy viên công tố ở Munich đã tìm ra được ba phụ nữ khác cũng là nạn nhân của Sgarbi. Ông Thomas Steinkraus-Koch, một trong những ủy viên công tố, khẳng định: “Nạn nhân duy nhất đến gặp chúng tôi và cung cấp chứng cứ là bà Klatten”.

img
Bà Susanne Klatten (trái) và Helg Sgarbi. Ảnh: Suomenkuvalehti.fi

Tên thời con gái của bà là Susanne Quandt. Bà sinh ra trong một gia đình mà vị tộc trưởng là Herbert Quandt nắm quyền quản lý hãng xe BMW vào cuối thập niên 1950 khi hãng này đang trên bờ vực phá sản. Ông đã có công xoay chuyển tình thế, cứu nguy công ty. Sau khi ông mất vào năm 1982, bà Klatten đã được ông để lại cho phần góp vốn ở BMW. Thế là bà có tên trong hội đồng quản trị BMW và nhà máy chế tạo hóa chất Atlana. Năm 2008, tạp chí Forbes (Mỹ) đã ước tính tài sản của bà ở mức 13,2 tỉ USD.

 

Không thoát được bẫy tình

 

Bà Klatten bắt đầu bị vướng vào lưới tình của Sgarbi vào tháng 7-2007 tại một trung tâm spa ở gần Innsbruck, nước Áo. Sgarbi, một công dân Thụy Sĩ, đã để ý đến bà Klatten, một mệnh phụ người Đức có vẻ bề ngoài cô đơn. Thoạt đầu, bà cương quyết cự tuyệt lời đề nghị của y. Thế nhưng, một tháng sau, hai người đã có một mối quan hệ thân mật sau khi y xuất hiện mà không báo trước tại nhà nghỉ của bà ở miền Nam nước Pháp. Chẳng bao lâu sau đó, họ hẹn hò tại khách sạn Holiday ở Munich và một kẻ đồng lõa với Sgarbi đã quay phim cuộc tình tự đó từ căn phòng bên cạnh.

Theo bản cáo trạng, bà Klatten đã đưa cho Sgarbi gần 10 triệu USD khi nghe y kể về việc y đã gây tai nạn giao thông cho một cô gái khiến cô bị tê liệt và y cần tiền để mua sự tự do. Sau đó, nhiều lần y đã đòi hỏi bà số tiền tổng cộng 290 triệu euro và đe dọa sẽ tung ra đoạn phim quay được trong khách sạn. Thế rồi, bà Klatten quyết định báo cho cảnh sát và Sgarbi đã bị bắt vào tháng 1-2008 tại  một trạm dừng chân trên xa lộ ở Áo  khi y đang chờ lấy thêm tiền.

Kẻ đồng lõa bị dẫn độ về Ý

Ernano Barretta, người Ý, cũng bị bắt cùng với Sgarbi tại trạm dừng chân ở xa lộ, dù y ngồi trên một chiếc xe khác. Barretta đã bị dẫn độ về Ý và chờ xét xử. Barretta là kẻ đã quay phim cuộc hò hẹn của bà Klatten và Sgarbi trong khách sạn Holiday. Y là thợ sửa và buôn ô tô. Trước khi bị bắt, bản thân Barretta đã quả quyết khi nói chuyện điện thoại với các nhà điều tra Ý: “Các ông có biết bà ta là ai không? Đó là phụ nữ giàu nhất nước Đức... Tôi đã phạm phải một sai lầm lớn nhất đời mình”.