Một thị trưởng Mexico bị ném đá đến chết
(NLĐO)- Thị trưởng thành phố Tancitaro (bang Michocan, Mexico) và người phụ tá của ông vừa bị ném đá đến chết. Thi thể của hai người được tìm thấy trong một xe tải bị bỏ lại gần thành phố Uruapan hôm 27-9.
Ban đầu có thông tin ông Gustavo Sanchez, thị trưởng thành phố Tancitaro, và người phụ tá Rafael Equihua bị chém chết bằng dao rựa. Tuy nhiên, sau đó, ông Jesus Montejano, Tổng chưởng lý bang Michocan, cho biết hai người bị ném đá đến chết.
Ông cho biết: “Chúng tôi khá lo lắng vì kiểu giết người này không giống phương thức thường làm của bọn tội phạm ma túy”. Cũng theo ông Montejano, cảnh sát đang điều tra động cơ vụ giết người.

Cảnh sát điều tra hiện trường vụ sát hại thị trưởng Gustavo Sanchez (Ảnh: AFP)

Thi thể của ông Gustavo Sanchez và người phụ tá (Ảnh: AP)
Ông Gustavo Sanchez, 29 tuổi, trở thành thị trưởng thứ 11 bị sát hại ở Mexico từ đầu năm đến nay. Ông Sanchez lên làm thị trưởng Tancitaro vào tháng 1-2010. Thành phố của ông – Tancitaro – tuy chỉ có 26.000 dân nhưng chỉ trong năm ngoái đã có hơn 20 cơ sở sản xuất ma túy bị phá hủy.
Vào đầu năm 2010, toàn bộ lực lượng cảnh sát gồm 60 thành viên của Tancitaro bị sa thải vì không thể ngăn chặn làn sóng giết chóc và tội phạm ở địa phương. Việc bảo vệ an ninh cho thành phố này được giao lại cho cảnh sát và binh sĩ của bang Michoacan.
Khoảng 28.000 người đã thiệt mạng kể từ khi chính phủ tiến hành trấn áp tội phạm có tổ chức vào năm 2006.