Mỹ bị tố "dàn dựng" hình vụ bin Laden

(NLĐO)- Tấm ảnh gây chú ý nhất tuần qua – chụp các lãnh đạo cấp cao của Mỹ tập trung theo dõi cuộc tập kích Bin Laden trong phòng Tình huống của Nhà Trắng – vừa bị tố cáo là ảnh dàn dựng.

Cáo buộc trên do Accuracy In Media (AIM), website chuyên theo dõi tính trung thực trên báo chí Mỹ, đưa ra.
 
Theo tờ  Telegraph (Anh), Giám đốc Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) Leon Panetta thừa nhận không hề có hình ảnh trực tiếp được gửi về trong lúc cuộc tập kích diễn ra.
 
Những thông tin trước đó cho rằng Tổng thống Mỹ theo dõi trực tiếp hình ảnh ghi nhận từ camera gắn trên nón sắt của binh lính đều không đúng, vì camera đã bị tắt khi tiếp cận hiện trường.
 
“Khi biệt đội SEAL tiến vào trong dinh thự của bin Laden, có khoảng 20-25 phút chúng tôi không thực sự biết chuyện gì đang xảy ra. Và chúng tôi đã trải qua những giây phút cực kỳ căng thẳng ngóng chờ thông tin” - ông Panetta trả lời phỏng vấn trên kênh PBS.
  
img
Tấm ảnh bị cho là dàn dựng của Nhà Trắng
  
Ông Don Irvine, Chủ tịch AIM, nghi ngờ: “Nếu đúng như ông Panetta nói thì các thành viên Hội đồng An ninh quốc gia đang nhìn cái gì? Vậy là lại thêm một tấm ảnh dàn dựng khác của Nhà Trắng nhằm tăng mức ảnh hưởng của sự kiện và rõ ràng nó đã gây tiếng vang trên toàn thế giới”.
 
Khi tấm ảnh được Nhà Trắng công bố, hàng loạt biên tập viên của các tờ báo lớn ra sức tán dương mà không mảy may ngờ vực.
 
Giám đốc sáng tạo của Bloomberg Businessweek, Richard Turley, bình luận: “Thật là một tấm ảnh sống động về cảm xúc con người, như cái cách ông Obama thu người vào trong góc, các cử chỉ hình thể của mọi người trong ảnh…”.
 
Còn giám đốc hình ảnh của GQ, Dora Somosi, nói: “Hai nhân vật nổi bật nhất là ông Obama với vẻ căng thẳng và bà Hillary Clinton với nét ngạc nhiên và sốc. Bàn tay của bà Clinton thu hút mọi ánh nhìn. Có thể một giây sau khi chụp, tay bà ấy không còn đặt trên miệng nữa, nhưng nhiếp ảnh gia đã chụp được khoảnh khắc đáng giá này”.
 
Kira Pollack, biên tập trưởng ảnh của Time, còn “nhiệt tình” hơn: “Bàn tay, khuôn mặt của bà Clinton, rõ ràng, bà ấy đang biểu lộ cảm xúc trước những gì theo dõi. Bà ấy không hề biết mình bị chụp hình. Trong chừng mực nào đó, bà Clinton chiếm lĩnh toàn bộ bức ảnh. Ai cũng phải nhìn bà ấy rồi mới để mắt đến những người khác. Chỉ cần nhìn bà ấy là biết không khí trong phòng căng thẳng đến thế nào rồi”.
 
Theo ông Irvine, chỉ có tạp chí New York tỉnh táo trước “phản ứng kịch tính” của bà Clinton khi đăng lại chính ý kiến của ngoại trưởng Mỹ: “Có thể phản ứng dùng tay che miệng của tôi không có ý nghĩa gì to tát đâu. Tôi chỉ muốn che miệng khi ho thôi”.