Mỹ: Chàng “cao bồi” trúng xổ số 232 triệu USD

Ngày 5-6, Neal Wanless, 23 tuổi, người quản lý trại nuôi gia súc ở bang South Dakota, đã trúng xổ số 232 triệu USD, một trong những giải xổ số lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ, sau khi bỏ ra 15 USD mua vé số

Đồng thời, cửa hàng nơi Wanless mua chiếc vé trúng giải được thưởng 50.000 USD.

Theo AP, Neal Wanless sẽ đem về nhà 88,5 triệu USD sau khi thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Chàng trai đội chiếc mũ cao bồi rộng vành có nụ cười toe toét này nói: “Xin cám ơn Chúa đã ban cho tôi sự may mắn này. Tôi sẽ không lãng phí”.

img
Neal Wanless phát biểu sau khi trúng xổ số 232 triệu USD. Ảnh: AP


Wanless vẫn còn độc thân, đang sống với cha mẹ trong một nông trại rộng 128 ha, nơi họ nuôi trâu, bò, cừu và ngựa. Hiện gia đình họ vẫn chưa có điện thoại, còn ngôi nhà di động của họ đã bị lấy lại hồi năm ngoái. Trong khi đó, họ vẫn còn nợ thuế tài sản 3.552 USD.

Căn nhà của gia đình Wanless tọa lạc trong một rừng cây ở hạt Todd, đứng thứ bảy trong số những hạt nghèo nhất nước Mỹ năm 2007 (theo Cục Điều tra Dân số).


Chàng trai trẻ Wanless tâm sự: “Gia đình tôi đã được cộng đồng giúp đỡ và tôi dự định đáp lại sự giúp đỡ ấy gấp nhiều lần”. Tuy nhiên, anh ta không tiết lộ chi tiết.