Mỹ lặng lẽ đưa tiễn xác 2 lính biệt kích về nước

Hôm 22-10, bạn bè của 2 biệt kích Ranger Mỹ tử trận đầu tiên do tai nạn trực thăng trong cuộc chiến ở Afghanistan đã tiễn đưa hai anh bằng một nghi thức đơn giản. Thi hài của binh nhất Kristofor Stonesifer, 28 tuổi, và của chuyên viên Jonn Edmunds, 20 tuổi, đã được đưa từ nơi xảy ra tai nạn, gần biên giới Afghanistan, về căn cứ không quân Ramstein ở Đức.

Stonesifer và Edmunds sẽ được an táng tại Nghĩa trang quốc gia Arlington nằm ở ngoại ô Washington, bên cạnh hàng ngàn chiến sĩ Mỹ hy sinh trong chiến tranh. Bộ Quốc phòng Mỹ đã không làm rùm beng việc chở xác hai quân nhân của trung đoàn biệt kích Ranger 75 này về Mỹ  là vì trong tương lai sẽ còn nhiều vụ tương tự nữa. Hai chiến sĩ này trực thuộc các phi đội trực thăng Black Hawk thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm và giải cứu đồng đội trong trường hợp nguy cấp khi lực lượng này tấn công vào các mục tiêu dưới đất tại Kandahar. Lầu Năm Góc đang điều tra về tai nạn này và phủ nhận tuyên bố của Taliban cho rằng quân Taliban đã bắn rơi trực thăng. Bụi mù có thể đã làm cản tầm nhìn khi trực thăng đáp xuống, gây ra tai nạn.