Mỹ: Người vô gia cư muốn “làm nên lịch sử”
(NLĐO)- Frederick Williams, 43 tuổi - một cựu lính thủ đánh bộ đang sống nhờ vào tiền trợ cấp thất nghiệp, đã mô tả cuộc sống của mình là “chưa phải dân vô gia cư nhưng cũng gần như thế” và tuyên bố ông chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện đi bầu cử.
Thế nhưng, mọi chuyện đã thay đổi vào hôm 4-11. Ông bước vào nhà tế bần cho dân vô gia cư ở Los Angeles và tự hào bỏ lá phiếu đầu tiên trong đời mình với sự giúp đỡ của nhân viên hướng dẫn.
Williams nói ông đã bỏ phiếu cho ông Barack Obama vì tin tưởng vào thông điệp của ứng cử viên Đảng Dân chủ này cũng như ấn tượng trước nỗ lực trở thành tổng thống đa đen đầu tiên của Mỹ mà ông Obama đã thể hiện.
“Ông Obama đã làm tôi cảm động. Trong suốt cuộc đời, bây giờ tôi mới thấy một người thực sự quan tâm đến thân phận những con người nhỏ bé như chúng tôi. Nước Mỹ đang chung tay viết nên một trang lịch sử mới. Và tôi muốn được là một phần trong đó”, ông Williams nói.
Cũng ủng hộ ông Obama là Andrew Wilson, 49 tuổi - đang sống trong một khách sạn dành cho người tàn tật ở khu Skid Row, Los Angeles. Ông cho biết rất cảm động vì không khí của cuộc bầu cử lịch sử: “Đây là lần đầu tiên tôi bỏ phiếu. Tôi muốn góp phần giúp một người Mỹ gốc Phi trở thành tổng thống da đen đầu tiên của Mỹ”.
Williams và Wilson chỉ là hai trong số hàng trăm người vô gia cư lần đầu tiên đi bỏ phiếu ở khu Skid Row, khu vực được xem là trung tâm tụ tập dân vô gia cư đông nhất nước Mỹ với khoảng 12.000 người sống và ăn ngủ ngay trên đường phố.
Ông Orlando Ward, phát ngôn viên của một trung tâm hỗ trợ gái bán hoa gần đó, cho biết: “Thật là thú vị khi chứng kiến những con người dường như bị lãng quên này thực hiện một trong những quyền cơ bản nhất của một công dân Mỹ là bỏ phiếu”. Theo ông, một số người dùng địa chỉ nhà tế bần để đăng ký bỏ phiếu, nhưng cũng có người đăng ký nơi cư ngụ của mình là một góc đường nào đó.