Myanmar: Hơn 100.000 người chết vì bão Nargis?
Chính phủ Myanmar hôm 8-5 đã chấp nhận hàng cứu trợ khẩn cấp của Mỹ, cho phép ít nhất một chuyến bay đưa hàng hóa đến Yangon. Người phát ngôn sứ quán Mỹ tại Myanmar cho biết một chuyến bay C-130 đã được phép đến Yangon và nói thêm rằng chi tiết cũng như loại hàng cứu trợ đang được bàn thảo
Cùng ngày, Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hiệp Quốc (LHQ) cho biết chuyến bay chở hàng cứu trợ đầu tiên của họ đã đến Myanmar sau 2 ngày trì hoãn. Ba chuyến bay nữa dự kiến sẽ đến Myanmar vào cuối ngày. Những máy bay này sẽ mang theo các mặt hàng cứu trợ cần thiết, như bánh quy giàu năng lượng và đồ dùng y tế.
Trước đó, ông John Holmes, quan chức phụ trách các vấn đề nhân đạo của LHQ, hôm 7-5, cảnh báo rằng Myanmar đang đối mặt với một “thảm họa lớn” và thúc giục chính phủ nước này nhanh chóng cho các nhóm cứu trợ quốc tế vào Myanmar và phân phối hàng cứu trợ tại những vùng bị nạn cho những người sống sót.
Ông Tin Win, một quan chức quân sự ở thị trấn Labutta, cho hãng tin AFP biết chỉ tính riêng ở thị trấn hẻo lánh này ước tính đã có ít nhất 80.000 người chết kể từ khi bão Nargis đổ vào nước này vào cuối tuần rồi. Ông nói: “Vài chục trong số 63 ngôi làng xung quanh Labutta đã bị xóa sổ và ước tính đến 80.000 người tại những ngôi làng này chết vì bão cho đến nay”. Thậm chí, bà Shari Villarosa, đại biện lâm thời của Mỹ ở Yangon, dẫn nguồn tin của một tổ chức phi chính phủ giấu tên cho biết hơn 100.000 người có thể đã chết ở vùng châu thổ sông Irrawaddy.