Na Uy: 85 người chết trong vụ thảm sát trên đảo

(NLĐO)- Ít nhất 85 người đã chết khi một tay súng bắn bừa bãi vào trại hè thanh niên, cao hơn nhiều so với con số 10 người chết như thông báo trước đó.

Theo cảnh sát Oslo, vụ thảm sát này xảy ra vài giờ sau vụ đánh bom đẫm máu tại trung tâm thủ đô Oslo.
 
Cảnh sát hiện đang thẩm vấn một người đàn ông Na Uy 32 tuổi có liên quan tới các vụ tấn công “ngày thứ 6 kinh hoàng”  (22-7) tại đất nước vốn yên bình này.

img
Vụ thảm sát trên đảo Utoeyathực sự quá tàn độc, bởi hầu hết những người có mặt trên đảo
đều là thanh thiếu niên.


Nghi phạm vụ xả súng được xác định là Anders Behring Breivik, đã bị bắt giữ trên hòn đảo nhỏ bé Utoeya ở ngoại ô thủ đô Oslo sau vụ tấn công.

Đây là các vụ tấn công tồi tệ nhất tại Na Uy kể từ Thế chiến II đến nay.
 
Chủ tịch Liên minh châu Âu (EU) Herman Van Rompuy đã gửi thông điệp chia buồn và đoàn kết của 27 nước trong liên minh tới chính phủ và nhân dân Na Uy, trong khi đó Tổng Thư kí Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) lên án cuộc tấn công là một hành động đáng ghê tởm của những kẻ mất hết nhân tính.

 
img
Anders Behring Breivik

Mỹ, Liên minh Châu Âu, NATO cùng hàng loạt các quốc gia khác trên thế giới cũng cam kết sát cánh với nhân dân và chính phủ Na Uy sau các vụ tấn công này.

Thủ tướng Na Uy Jens Stoltenberg tuyên bố nước này đang ở trong tình thế "nghiêm trọng" sau vụ tấn công kép ở thủ đô, đồng thời cho biết đã triệu tập một cuộc họp nội các khẩn cấp cũng như sẽ gặp lãnh đạo các chính đảng lớn trong ngày 23-7.

img
Đảo Utoeya