1. Tai nạn tàu ngầm nguyên tử do dân sự lái
Chuyện này xảy ra ngày 9-1 ở ngoài khơi đảo Hawai. Chiếc tàu ngầm nguyên tử Greenville, từ dưới nước trồi lên đã đụng phải tàu đánh cá Ehime Manu Nhật (đồng thời cũng là lớp học trên biển) làm chiếc tàu này chìm lỉm. Chín người Nhật, trong đó có 4 em học sinh hàng hải, chết mất xác. Điều trớ trêu là, theo cuộc điều tra sau đó, lúc tàu trồi lên mặt nước người lái không phải dân nhà binh mà là dân thường, những người tài trợ hải quân Mỹ. Nhiệm vụ của tàu cũng không phải là tập trận mà là một cuộc du ngoạn dành riêng cho các mạnh thường quân. Tai nạn xảy ra, thuyền trưởng chỉ bị khiển trách sơ sơ không phải ra tòa án binh. Điều này khiến những người Nhật, đặc biệt là phụ huynh có con chết, bất bình thật sự. Hải quân Mỹ đã nhận trách nhiệm về phần mình và đang thương lượng với gia đình những người bị nạn chuyện bồi thường.
2. Nhà sử học bóp méo lịch sử
Trong 20 năm, Joseph Ellis là một nhà sử học và một tác giả viết sách sử có tiếng tăm lên như diều. Năm 1997, ông được giải thưởng National Book Award và mới đây nhất năm 2001 nhận được giải thưởng Pulitzer. Ông cũng là một chuyên gia về chiến tranh Việt Nam, một giảng viên nổi tiếng ở trường đại học Mount Holyoke về tài thuyết trình đề tài Việt Nam mà ông nói dựa theo kinh nghiệm bản thân từng tham gia cuộc chiến Việt Nam. Bỗng dưng mùa hè vừa qua, người ta phát hiện ra không những vị giáo sư khả kính không hề đến Việt Nam mà những quyển sách sử của ông chứa nhiều chuyện bịa đặt! Kết quả: Giáo sư Joseph Ellis bị ngưng chức giảng viên 12 tháng sau 29 năm hành nghề tại đây.
3. Loạn luân
Jeanine Salomone là một bà già người Pháp 62 tuổi. Từ nước Pháp xa xôi, bà bay đến California nhờ cậy một bác sĩ Mỹ chuyên khoa sản giúp bà sinh con với tinh trùng của một người chồng nhỏ tuổi hơn bà rất nhiều. Kết quả, một đứa bé trai bụ bẫm chào đời. Điều bậy bạ là người mà bà giới thiệu là chồng, trên thực tế là em ruột của bà. Chưa hết, một phôi khác được chuyển từ bà Salomone sang một phụ nữ người Mỹ cho thuê bụng. Kết quả: Có thêm một cháu gái, con của bà Salomone và em trai ra đời. Việc khai man vỡ lở, hai cuộc sinh sản vừa kể được xem là một vụ loạn luân lâm sàng chưa từng thấy trên thế giới. Động cơ thật sự của hai chị em bà Salomone là tạo ra người thừa kế gia tài hợp pháp vì cả hai đều không có chồng hoặc vợ, sợ chết đi, gia tài không biết rơi vào đâu!
4. Chính khách vô lương
Gary Condit là đại biểu Quốc hội Mỹ, bang California. Tại trụ sở hạ viện bang có một nhân viên tập sự rất xinh gái, mới 24 tuổi, tên Chandra Levy, làm việc dưới trướng ông Condit. Thế rồi bỗng dưng cô Chandra mất tích. Người ta đồn giữa ông nghị Gary và cô Chandra có mối quan hệ cũng ly kỳ như vụ Monica Lewinsky với cựu TT Clinton. Điều đáng chú ý là cuộc điều tra về chuyện mất tích của Chandra kéo dài hết tháng này sang tháng nọ, không có sự hợp tác của nghị sĩ Gary, và cũng chẳng đi đến đâu. Ngài Gary còn bất chấp dư luận, chẳng những không thấy xấu hổ mà còn vận động tranh cử vào quốc hội một lần nữa! Thấy “tấm gương” Gary Condit, cử tri Mỹ cảm thán: Chính khách kiểu này có xứng đáng?
5. Nhà khoa học dỏm
Joyce Gilchrist là một nhà khoa học về pháp y có ít nhiều tiếng tăm. Từ năm 1987, đã có những lời tố cáo làm ăn gian dối của chuyên gia pháp y bang Oklahoma này. Nhưng mãi đến tháng giêng năm nay, FBI mới nắm được chứng cứ trong 8 vụ điều tra tận gốc rễ, có đến 5 vụ Joyce đưa ra những kết luận phản khoa học, không chính xác. Bang Oklahoma đang điều tra tiếp 1.200 hồ sơ trong đó có 12 vụ tù phạm chết trong tù. Gilchrist đã bị đuổi việc.