Thực phẩm hay trả tiền thuê nhà? Đó là sự lựa chọn mỗi ngày của khoảng 1,2 triệu trong số 8,2 triệu dân New York, Mỹ. Đứng trước lựa chọn đó, hầu như họ chấp nhận trả tiền thuê nhà và dựa vào nguồn thực phẩm từ thiện hoặc thực phẩm dành cho trường hợp khẩn cấp để sống- các nhà hoạt động chống đói nghèo ở Mỹ cho biết như vậy.
Ông Pierre Simmons, một cư dân New York 53 tuổi, nói: “Quả là một cuộc đấu tranh sinh tồn. Tôi có công việc bán thời gian, nhưng chi phí cho cuộc sống cao quá đến nỗi khó mà mua thực phẩm theo nhu cầu”. Đói không phải là điều duy nhất đối với New York. Hơn 12 triệu hộ dân, tức khoảng 35 triệu người Mỹ, đã chiến đấu với cái đói vào năm 2005, theo thông tin từ Chính phủ Mỹ. Nhưng so với nhiều nơi trên đất Mỹ, New York có lẽ là nơi mà mức chênh lệch về thu nhập được nhìn thấy rõ nhất. Trong khi các ông chủ ngân hàng ở Wall Street của New York chuẩn bị chia nhau 24 tỉ USD lợi tức dôi ra trong năm nay, hơn 1/5 số dân thành phố này đang gắng sức vượt qua mức sống tối thiểu trong nước là 10.000 USD/người/năm và có khoảng 3.800 người sống trên đường phố trong năm 2006.