Ngày chủ nhật đẫm máu tại Trung Đông

Ngày 12-1 được xem là ngày chủ nhật đẫm máu khi 9 người Palestine và 2 người Israel thiệt mạng trong các cuộc xung đột diễn ra trên vùng đất của Palestine lẫn Israel. Suốt ngày hôm đó, quân đội Israel, bao gồm xe tăng và trực thăng chiến đấu, đã tiến hành các cuộc càn quét vào thị trấn Khan Younis và Beit Hanoun ở Dải Gaza, thị trấn Hebron ở khu Bờ Tây và thành phố Jenin của người Palestine khiến 5 người Palestine thiệt mạng, hàng chục người bị thương, một số xưởng cơ khí và nhà cửa bị phá hủy.

Trong khi đó, 2 tay súng Palestine đã bắn hạ một binh lính Israel tại làng Moshav Gadish, gần khu Bờ Tây trước khi bị bắn chết. Về phía Israel, binh lính nước này đã bắn hạ 2 người Palestine đang tìm cách xâm nhập vào sa mạc Negev của Israel từ Ai Cập, nhưng cũng bị thiệt mạng một người.

Những vụ xung đột trên xảy ra sau khi chính quyền Palestine kêu gọi các nhóm vũ trang Palestine kiềm chế bạo lực để Israel chuẩn bị cho cuộc bầu cử lập pháp vào ngày 28-1 tới. Nhà đàm phán cấp cao
Palestine Saeb Erekat đã cáo buộc Thủ tướng Israel Ariel Sharon gia tăng các chiến dịch quân sự để làm chệch hướng sự chú ý của dư luận vào những cáo buộc ông tham nhũng, đồng thời kiếm thêm điểm cho mình trong cuộc bầu cử.