Ngày tàn của trùm khủng bố Noordin Top

Sau 30 giờ đọ vân tay và xét nghiệm DNA, ngày 18-9, các nhà điều tra Indonesia khẳng định rằng họ đã có trong tay thi thể đứt đầu của Noordin Mohammed Top, trùm khủng bố khét tiếng ở Đông Nam Á. các nhà lãnh đạo Úc, Mỹ, Malaysia và nhiều nước khác hoan nghênh chiến tích này của Indonesia nhưng đồng thời cảnh báo rằng cuộc chiến chống khủng bố ở Indonesia chưa thể kết thúc

Sau khi phục kích hụt Noordin Mohammed Top (gọi tắt là Noordin Top) hồi đầu tháng 8 vừa qua, đội chống khủng bố Densus 88 của lực lượng cảnh sát Indonesia đã tiến hành một cuộc bao vây phục kích khác từ trưa 16-9, tại một ngôi nhà cho thuê ở Kepuhsari, một làng quê hẻo lánh ở Solo tỉnh Java, miền
Trung Indonesia.


Diễn biến chiến dịch truy kích  Noordin Top này diễn ra  khẩn trương và đầy bất ngờ. 11 giờ 30 phút trưa 16-9, Densus 88 bắt được Rahmat Puji Prabrowo, tức Bejo, một đàn em của Noordin Top, ở Pasar, Solo. Hai giờ rưỡi sau, họ lại bắt được Supono tức Kedu, một đàn em khác của Noordin Top.  Khai thác nóng hai tên này, họ  biết được Noordin Top đang trốn trong một ngôi nhà thuê trong làng Kepuhsari. Người thuê nhà là cặp vợ chồng trẻ tên Hadi Susilo, 22 tuổi và Putri Munawaroh, 19 tuổi.

img

Người phát ngôn cảnh sát Indonesia cầm bức ảnh chân dung Noordin Top lúc chết với bộ râu cằm rậm rạp, rất khác với các ảnh trước thường là mày râu nhẵn nhụi. Ảnh: REUTERS


23 giờ 30 phút cùng ngày,  hàng trăm lính biệt đội Densus 88 âm thầm cho sơ tán dân làng ở chung quanh mục tiêu, phong tỏa   toàn bộ các ngõ ra vào làng, cấm các nhà báo đến gần chụp ảnh. Nửa giờ sau, họ bắt đầu phá bung cánh cửa chính căn nhà vì những người trong nhà từ chối đầu hàng. Họ bị 7 người bên trong chống trả quyết liệt bằng các loại súng.