Nghi án gián điệp
Phủ Tổng thống Hàn Quốc khẳng định không có bí mật quốc gia nào bị rò rỉ trong vụ “gạ tình đổi thông tin” ở Thượng Hải - Trung Quốc
Một ngày sau khi công khai vụ xì-căng-đan tình ái liên quan đến một phụ nữ xinh đẹp Trung Quốc và 4 lãnh sự Hàn Quốc, Cheong Wa Dae (Phủ Tổng thống Hàn Quốc) nhận định sau cuộc điều tra bí mật, Phủ Tổng thống cho rằng nguyên nhân vụ này là do kỷ cương trong Tổng Lãnh sự quán ở Thượng Hải bị buông lỏng.
“Phần lớn thông tin được cho là lọt vào tay người phụ nữ Trung Quốc không có giá trị lắm”- một quan chức của Cheong Wa Dae nhấn mạnh, theo nhật báo Chosun Ilbo. Thật sự chuyện gì đã xảy ra?

Ông Kim Jung-ki chụp ảnh chung với bà Đặng Tân Minh tại khách sạn Hilton Thượng Hải. Ảnh: Yonhap
Hai tấm ảnh tai hại
Thứ năm tuần rồi, sau một tháng điều tra vụ án mà báo chí Hàn Quốc gọi là “gạ tình đổi thông tin”, Văn phòng Thủ tướng Hàn Quốc đã triệu tập lần thứ ba ông Kim Jung-ki, cựu Tổng Lãnh sự ở Thượng Hải, để tiếp tục làm rõ hai chuyện: Một là mối quan hệ giữa ông Kim và bà Đặng Tân Minh. Hai là ông Kim đã trao cho “mỹ nhân ngư gợi tình” những bí mật gì.
Theo tờ Korea Times, bà Đặng Tân Minh, người được cho là tình nhân của 4 vị lãnh sự Hàn Quốc ở Thượng Hải, đã thu thập được nhiều tập tin chứa đựng những thông tin mật. Những tập tin này cũng lưu lại các bức ảnh bà Đặng chụp chung với những người tình Hàn Quốc. Tất cả nằm trong một USB (ổ cứng di động) của bà Đặng.
Người đầu tiên phát hiện chiếc USB là ông Jin, người chồng Hàn Quốc của bà Đặng. Tháng 11 năm ngoái, ông Jin đã cung cấp những tập tin đó cho Bộ Tư pháp Hàn Quốc kèm theo đơn tố cáo ông Kim quan hệ bất chính với vợ mình. Ông Tổng Lãnh sự Kim là người của Bộ Tư pháp Hàn Quốc.
Trong một tấm ảnh đăng trên Korea Times, người ta thấy ông Kim một tay cầm ly rượu vang còn tay kia quàng vai bà Đặng. Tấm ảnh này chụp tại khách sạn Hilton Thượng Hải lúc 18 giờ 55 phút ngày 1-6-2010 bằng máy ảnh Canon DSC-TX1 của bà Đặng.
Ông Kim thừa nhận người trong ảnh là mình và khai rằng ông chỉ tình cờ gặp bà Đặng trong buổi lễ quốc khánh Cộng hòa Ý. Ông Kim còn khẳng định đó là tấm ảnh duy nhất. Sự thật không đúng như vậy.
Theo tờ Dong-A Ilbo, có một tấm ảnh khác chụp ông Kim và bà Đặng lúc 2 giờ 36 phút ngày 22-12-2010 tại khách sạn Millennium HongQiao ở Thượng Hải.
Bảng danh bạ nhạy cảm
Cũng trong máy ảnh Canon của bà Đặng, khoảng thời gian 2 giờ 14 phút sau khi chụp ông Kim với bà ở khách sạn Hilton, có 8 tấm ảnh khác chụp các thông tin mật.
Trong đó, có danh bạ điện thoại di động của gần 200 chính khách và doanh nhân tên tuổi như nghị sĩ Lee Sang-deuk, anh trai của Tổng thống Lee Myung-bak đồng thời là đương kim chủ tịch Đảng GNP cầm quyền; danh bạ khẩn cấp nội bộ Tổng Lãnh sự quán; lộ trình xe chở Tổng thống Lee Myung-bak đến viếng Hội chợ Triển lãm Thế giới Thượng Hải 2010 hồi tháng 5 năm ngoái và những thông tin liên quan đến việc cấp visa.

Bảng danh sách chính khách quan trọng và số điện thoại liên lạc. Ảnh: Yonhap
Theo lời khai của ông Kim, bảng danh bạ điện thoại di động của các chính khách do ông lập ra năm 2007 và luôn mang trong người. Nó bị ăn cắp khi ông xin nghỉ việc vì lý do gia cảnh và rời khỏi tổng lãnh sự quán hồi năm ngoái.
Như vậy có hai giả thuyết: Một là bà Đặng lén chụp bảng danh bạ, hai là ông Kim cho phép bà Đặng chụp. Địa điểm chụp chưa xác định được nhưng do ông Kim có mối quan hệ đặc biệt với bà Đặng, người ta nghi ngờ chuyện ông gặp bà tại khách sạn Hilton không phải là tình cờ.
Tuy nhiên, ông Kim giải thích rằng ông chỉ chụp ảnh theo yêu cầu của bà Đặng và suốt 3 giờ dự lễ quốc khánh sau đó, ông không hề gặp lại bà. Ông Kim còn khẳng định chỉ có mặt tại khách sạn lúc 19 giờ. Số giờ ghi trong ảnh đã bị ai đó chỉnh sửa.
Người thứ 7
Tờ Dong-A Ilbo ngày 10-3 tiết lộ cơ quan điều tra đã phát hiện người Hàn Quốc thứ bảy mang họ Min liên quan đến vụ “gạ tình đổi thông tin” của bà Đặng. Ông Min từng làm giám đốc Chi nhánh Thượng Hải của Công ty Skinfood, nơi bà Đặng làm cố vấn.
Chính nhân vật Min đã tạo ra trên máy tính cá nhân của mình tập tin chứa đựng tên và số điện thoại di động của 136 chính khách quan trọng Hàn Quốc, trong đó có số điện thoại của phu nhân tổng thống.
Theo phân tích của Dong-A Ilbo, tập tin nói trên được tạo ra lúc 12 giờ 59 phút ngày 2-6-2010, tức một ngày sau khi bà Đặng chụp ảnh chung với ông Kim tại khách sạn Hilton. Cùng ngày, ông Min in tập tin lúc 16 giờ 9 phút rồi lưu lại trên máy tính cá nhân.
Phát hiện trên đặt ra hai khả năng: Hoặc ông Min là người chủ mưu hoặc ông ta giúp người khác tiết lộ thông tin mật từ Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc cho bà Đặng. Cũng có khả năng bà Đặng lén dùng máy tính của ông Min để tạo tập tin.
Tuy nhiên, do xuất hiện nhiều lần trong tài liệu riêng của bà Đặng và 2 người từng bàn bạc chuyện mua nhà, các điều tra viên Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho rằng ông Min có thể biết vụ thu thập thông tin mật của bà Đặng và cũng có thể là đồng phạm của bà này.
Chồng bà Đặng có trong tay một tấm ảnh chụp ông Min tình tứ bên cạnh vợ mình. Tấm ảnh này cũng đã được gửi đến các cơ quan điều tra Hàn Quốc.
Kỳ tới: Nhiệm vụ bất khả thi?