Nghiện game online, mẹ bóp cổ con đến chết!

(NLĐO) - Hôm nay, 22-12, Cảnh sát Hàn Quốc cho biết đã bắt giữ một bà mẹ 27 tuổi ở thành phố Cheonan nghiện game online đến nỗi nhẫn tâm bóp cổ đến chết đứa con trai 3 tuổi.

Bà mẹ này tên Kim, có thể ngồi chơi các trò chơi trên mạng 10 tiếng mỗi ngày, đã bỏ bê để nhà cửa hôi hám như ổ chuột. Hai con trai 3 tuổi và 1 tuổi bị bỏ đói nên quấy khóc. Bực mình Kim bóp cổ đến chết đứa con trai lớn không chút xót thương, rồi… để xác con nằm đó 3 ngày cho tới khi có người phát hiện và tố giác tội ác cho cảnh sát.
  
img
Hai trẻ vị thành niên chơi game online ở Gwangmyeong, Seoul - Ảnh: nytimes.com
  
Tại cơ quan điều tra, Kim lạnh lùng trả lời rằng: “Tôi rất giận nó vì cứ khóc hoài không để tôi chơi hết trò chơi mà tôi đã bỏ công sức cả 4 tiếng đồng hồ trong buổi sáng”. Cảnh sát cũng cho biết thêm, người phụ nữ này chủ yếu chơi trò nuôi thú ảo.
 
Theo ước tính, có khoảng 2 triệu trong số 50 triệu người Hàn Quốc nghiện game online và đây là vụ án mới nhất xảy ra ở nước này có liên quan tới các trò chơi trực tuyến.
 
Trước đó, tháng 11-2010, một thiếu niên 15 tuổi đã tìm tới cái chết sau khi bị mẹ la mắng vì suốt ngày cắm đầu vào máy tính chơi game. Tháng 5, một ông bố 41 tuổi bị phạt tù 2 năm sau khi cùng vợ “nuôi con ảo trong game” bỏ con gái ruột suy dinh dưỡng đến chết. Tháng 2, một người đàn ông 32 tuổi đã chết sau khi ngồi chơi game online suốt mấy ngày liền.
 
Trước thực trạng này, Chính phủ Hàn Quốc dự định sẽ sớm cho áp dụng một phần mềm khống chế thời gian chơi game của dân chúng.