Ngủ cạnh xác chồng suốt gần 1 năm!

(NLĐO)- Quá đau buồn trước cái chết của người chồng thân yêu, một phụ nữ ở Bỉ đã quyết định giữ cái xác trong nhà suốt gần 1 năm qua.

img
Thi thể ông Marcel H. đang trong quá trình phân hủy. Ảnh: Carters News Agency


Khi giới chức ở thành phố Belgium phát hiện ra thi thể của ông Marcel H., trong căn hộ của vợ chồng ông hôm 19-11, thì người đàn ông 79 tuổi này đã qua đời được gần 1 năm.

Ông Marcel H qua đời vì bệnh hen suyễn tháng 11 năm ngoái, nhưng bà vợ 69 tuổi của ông không làm thủ tục khai tử cho chồng mà giữ xác ông trong nhà cho tới nay. Thậm chí, người vợ khác thường này vẫn nằm ngủ bên cạnh cái xác hằng đêm bất chấp mùi hôi thối khó chịu.

Hàng xóm cũng không thấy có dấu hiệu khác thường từ căn hộ của ông bà Marcel H. cho tới khi chủ căn hộ phàn nàn rằng cặp đôi già này không thanh toán tiền thuê nhà từ năm 2012 – việc mà trước đây ông Marcel H chưa từng chậm trễ. Từ nghi ngờ này, những người hàng xóm đã tới căn hộ và phát hiện ra thi thể đang phân hủy của ông Marcel H.