Người bí ẩn quốc tế
Hoạt động trong môi trường tranh tối tranh sáng, Viktor Bout không bao giờ tiếp xúc với báo chí. Những gì người ta biết và viết về con người bí ẩn này đều do những người khác kể lại
Lý lịch của Viktor được xem là không rõ ràng. Theo tuần báo Đức Der Spiegel, ông sinh ngày 13-1-1937 tại Dushanbe, thủ đô nước CHXHCN Tajikistan thuộc Liên Xô lúc bấy giờ nhưng Bout không bao giờ thừa nhận chuyện này. Ông nói Turkmenistan mới chính là quê hương ông.
Có máu kinh doanh từ nhỏ
Nếu căn cứ vào sổ hộ chiếu để tìm hiểu nơi sinh của ông Bout, theo các nhà điều tra Mỹ, càng lầm vì người mà báo chí phương Tây gán cho biệt danh “lái buôn thần chết” có hơn một chục sổ hộ chiếu khác nhau mang nhiều tên họ khác nhau như Butt, Budd, Boris, Bulakin và Aminov. Dĩ nhiên, ngày sinh tháng đẻ cũng khác nhau.

Bà Alla Bout lúc thăm chồng bị bắt ở Bangkok. Ảnh: CHUIKO
Vốn giỏi tiếng Bồ Đào Nha, cuối thập niên 1980, ông được Hồng quân Liên Xô biệt phái đến Mozambique và Angola làm thông dịch viên. Lúc đó Liên Xô ủng hộ các phong trào chống thực dân ở châu Phi. Trở về Moscow, ông xuất ngũ năm 1991 với cấp bậc trung tá.
Sau khi Liên Xô tan rã, máy bay vận tải không quân Nga và các nước thuộc Liên Xô nằm không trong một thời gian dài ở các sân bay quân sự. Nhiều kho vũ khí không được quản lý một cách chặt chẽ, nhất là ở các nước nhỏ và xa như Moldova.
Với đầu óc kinh doanh nhạy bén, Viktor Bout mua 3 chiếc máy bay vận tải kiểu Antonov với giá rẻ bất ngờ 40.000 USD/chiếc để lập một đội máy bay vận tải hàng hóa đăng ký kinh doanh ở các nước mà luật pháp lỏng lẻo và thuế thấp như Guinea Xích Đạo và Cộng hòa Trung Phi. Về đội ngũ phi công, Bout tuyển dụng dễ dàng nhiều phi công giỏi Đông Âu lúc đó đang thất nghiệp dài dài.
Được Mỹ che chở

Viktor Bout, máy bay hãng Irbis Air và vũ khí được cho là Bout định cung cấp cho FARC. Ảnh: E.R
Hai nhà báo Mỹ Douglas Farah và Stephen Braun, tác giả cuốn Lái buôn thần chết, cho biết Bout bán vũ khí cho bất cứ ai, không cần biết khuynh hướng chính trị. Bout cung cấp “hàng nóng” cho cả chính phủ lẫn phe nổi dậy chống chính phủ ở Angola.
Sa cơ
Sự nghiệp làm giàu của Viktor Bout bắt đầu lung lay khi Mỹ và các nước phương Tây cảm thấy đe dọa bởi các tổ chức khủng bố Hồi giáo cực đoan. Bout bắt đầu bị truy nã bởi họ sợ gã lái buôn này phục vụ lợi ích của bọn khủng bố.
Không rời một bước khỏi Moscow nhưng tháng 3-2008, Bout mắc phải sai lầm lớn nhất trong đời. Ông bay đến Bangkok thuê phòng ở tầng 14 khách sạn 5 sao Sofitel. Để làm gì ? Theo bà Alla, chồng bà đi Thái Lan với một người bạn để nghỉ mát mà không ngờ bị ông bạn này “bán đứng” cho Mỹ.
Kỳ tới: Lộ diện du kích FARC dỏm