Người đàn ông có bầu sinh con, mơ làm giàu
Với vẻ mệt mỏi, người đàn ông chuyển giới vừa sinh con Thomas Beatie đã rời Bệnh viện St. Charles tại thành phố Bend, bang Oregon (Mỹ) hôm 4-7, theo sau là một nữ điều dưỡng bế đứa bé gái được bọc trong một chiếc chăn trắng. Các bác sĩ khẳng định ca đỡ đẻ không phức tạp, “mẹ” tròn con vuông. Cả hai đều khỏe mạnh
Dư luận cho rằng Beatie có thể làm giàu qua sự kiện độc đáo này. Trên thực tế, Beatie đã chuẩn bị cuốn hồi ký mang tên Tình yêu làm nên gia đình: Hồi ký về sự khó khăn, hồi phục và mang thai kỳ diệu. Trong đó, Beatie kể lại chi tiết quá trình chuyển đổi giới tính từ nữ sang nam; khi phải sống chung với sự nghi kỵ và thành kiến; mơ ước của một cô gái muốn được làm đàn ông, làm chồng, làm cha... Beatie đã đăng ký quyển hồi ký này trên mạng Amazon.com và dự kiến phát hành vào cuối tháng 9. Tháng trước, khi được báo Anh Daily Mail phỏng vấn, Beatie từ chối trả lời và nói: “Tôi đã chuẩn bị sẵn một cuốn sách sẽ ra mắt. Có nhiều điều trong đó, mọi người hãy chờ, mua lấy mà đọc”. Nhật báo Anh This is London nói rằng Beatie và vợ là Nancy hy vọng kiếm được 500.000 bảng Anh (gần 16,7 tỉ đồng) khi công bố những bức ảnh đầu tiên của đứa con gái.
Chính vì thế mà tờ báo châm biếm của Anh The Spoof hư cấu phần tiếp theo của câu chuyện này rằng Beatie có thể dễ dàng kiếm cả triệu USD nhờ các thương vụ đấu giá về chuyện đàn ông sinh con này. Đầu tiên Beatie có thể bán đấu giá đứa con gái mới sinh với giá khởi điểm 50.000 USD. Beatie có thể nhận ít nhất 6 hợp đồng viết sách xung quanh quá trình chuyển giới, mang thai... và tiếp theo đó là hợp đồng với các hãng phim truyền hình. Mặt khác, cuộn phim quay lén bằng điện thoại di động ca sinh con của Beatie cũng được đấu giá riêng trên mạng eBay với giá khởi điểm 25.000 USD. Beatie có thể bán đứa con này và sinh thêm đứa khác.
Dù tự sinh con nhưng Beatie vẫn muốn được gọi bằng “cha” và người vợ Nancy là mẹ của đứa trẻ trong gia đình. Beatie nói: “Tôi thấy rằng muốn có con là khát khao chính đáng của con người, bất kể nam hay nữ. Tôi là con người, tôi muốn có đứa con tự nhiên của tôi. Về nhân thân, tôi là đàn ông”. Thomas Beatie, 34 tuổi, vốn là nữ giới với tên thật là Tracey Langondino, chỉ cải tạo phần ngực, giữ lại 100% cơ quan sinh sản nữ hồi 10 năm về trước. Beatie có thai qua thụ tinh nhân tạo. Vào năm 2006, Beatie cũng đã có lần mang thai ba nhưng bị hư thai.