Người mẫu thời khủng hoảng

Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu, giới người mẫu quốc tế cảm thấy cuộc sống của họ trở nên khó khăn hơn trước

Hoạt động người mẫu đã trở thành một trong những thị trường việc làm mang tính cạnh tranh nhất và có tính chất toàn cầu. Những người mẫu đạt đến vị trí hàng đầu – không kể đến các ngôi sao như Kate Moss hoặc Naomi Campbell – có thể kiếm được 500.000 USD/năm. Thật không lạ gì khi có hàng ngàn cô bé tuổi teen khao khát trở thành người mẫu hàng đầu.

 

Nửa giá

 

Trong thời buổi khủng hoảng kinh tế hiện nay, tại các buổi trình diễn trang phục cao cấp tại Paris, Pháp, các cô gái chân dài lâu nay vốn quảng bá cho một cuộc sống xa hoa đang nhận thấy thế giới của họ đã biến đổi. “Nửa giá! Ở đâu cũng chỉ nửa giá. Milan, New York cũng vậy”. Đó là tâm sự của Anna Chyzh, người mẫu 23 tuổi đến từ Kiev, Ukraine, trong lúc thay chiếc váy áo cao cấp bằng bộ đồ jeans và dẫn đầu trong sô biểu diễn kế tiếp. Giống như các người mẫu khác đến từ Ukraine, Nga và các nước vùng Balkans, Chyzh thường gửi tiền về nhà để phụ giúp mẹ. “Mẹ tôi nói tôi phải giúp đỡ bà. Tất cả chúng tôi đều phải làm việc vì mẹ mình. Chúng tôi không thể từ chối bất cứ hợp đồng nào” - Chyzh nói tiếp trước khi biến mất giữa những cô gái tóc vàng và mảnh mai giống như nhau.

img
 Các siêu mẫu thế giới. Ảnh: CONCRETELOOP.COM

Theo Reuters, trong các buổi trình diễn thời trang vào tháng 1 vừa qua tại ParisMilan, cơ hội tốt để quảng bá những nhãn hàng cao cấp, các nhà thiết kế đã thuê ít người mẫu hơn năm ngoái. Đồng thời, các người mẫu cũng đang cảm thấy cuộc sống của họ đã đến lúc gay go. Aidan Jean-Marie, Giám đốc của Premier Model Management (London), tổ chức người mẫu đã giới thiệu Claudia Schiffer, cho biết rằng trước đây, các khách hàng thường trả cho người mẫu mỗi ngày 3.000 bảng Anh (4.200 USD); còn bây giờ, họ chỉ trả mỗi cô 1.500 bảng/ngày.

 

Nỗi lo trên sàn diễn

 

Bước đi trên sàn diễn, các người mẫu biểu lộ trạng thái hồ hởi trước bao ánh mắt chiêm ngưỡng và trước ống kính của các nhà nhiếp ảnh, nhưng không ít người trong số họ mang những nỗi lo thầm kín. Georgina Stojiljkovic, 19 tuổi, người Serbia, bộc bạch: “Tôi đang mang tâm trạng ngờ vực. Tất cả chúng tôi làm việc này vì tiền. Vì thế, nếu như không kiếm được nhiều tiền hơn, có lẽ tôi sẽ trở về và tập trung vào việc học. Nhưng, công việc này lại có thu nhập cao hơn nhiều việc làm khác”. Cách đây một năm, cô đã gác lại chương trình cử nhân khoa học chính trị để đi làm người mẫu và chia sẻ một phần thu nhập có được với gia đình mình. Và cô gái người Serbia này nói rằng cuộc khủng hoảng có lẽ là một điều tốt nếu như nó buộc cô phải kết thúc chương trình đại học. Trong khi đó, người mẫu Anna Chyzh hy vọng bạn bè cô trong ngành công nghiệp thời trang sẽ giúp cô tìm được một công việc khác nếu như cô không được mời biểu diễn nữa.

Nhiều người mẫu quốc tế được huấn luyện khi còn là những thiếu nữ. Họ chẳng có kinh nghiệm gì ngoài việc nở nụ cười trước ống kính và họ cũng chẳng có kế hoạch nào khác ngoại trừ nỗi lo không được làm nghề nữa.