Người Mỹ kỷ niệm trong ưu tư

Nước Mỹ hôm 11-9-2009 (giờ địa phương) tiến hành nhiều hoạt động tưởng niệm 8 năm ngày xảy ra các vụ khủng bố kinh hoàng làm gần 3.000 người thiệt mạng

Các buổi lễ truyền thống bao gồm những phút mặc niệm và đọc tên nạn nhân tại những nơi xảy ra các vụ tấn công ở thành phố New York, bang Pennsylvania và Lầu Năm Góc.

img
Lính Mỹ ở Afghanistan hôm 11-9 tham gia cuộc chạy đua trên đoạn đường 9,11 km nhân kỷ niệm 8 năm sự kiện khủng bố. Ảnh: AP


“Tội ác ghê tởm”


Trong ngày này, Tổng thống (TT) Mỹ Barack Obama đến thăm Đài tưởng niệm ở Lầu Năm Góc, nơi 184 người thiệt mạng, gặp gỡ người thân của nạn nhân, đặt vòng hoa và đọc diễn văn. Đúng 8 năm trước, TT Obama, lúc đó còn là thượng nghị sĩ bang Illinois, đang trên đường đến dự một phiên điều trần của cơ quan lập pháp bang ở thành phố Chicago thì nghe thông tin về một chiếc máy bay đâm vào tòa nhà Trung tâm Thương mại Thế giới trên đài phát thanh. Ông Obama sau đó đã dành cả buổi chiều trong văn phòng để xem “những hình ảnh ác mộng” về sự hủy diệt trên truyền hình.


Vài ngày sau đó, ông Obama đã ra một tuyên bố về những gì đất nước nên làm tiếp theo nhưng thông điệp này không được để ý đến. Giờ đây, với cương vị của một TT, những gì ông Obama nói chắc chắn sẽ được chú ý hơn rất nhiều. Thư ký báo chí Nhà Trắng Robert Gibbs cho biết TT Obama sẽ “nói về ý nghĩa của ngày này và sự hy sinh của hàng ngàn người, không chỉ ở Lầu Năm Góc mà còn ở Pennsylvania và nhất là New York”. Trước đó một ngày, theo hãng tin AP, TT Obama đã ra một tuyên bố trong đó tôn vinh những nạn nhân và thúc giục người Mỹ kỷ niệm ngày này bằng cách tham gia các hoạt động cộng đồng. Ông cũng cam kết sẽ “bắt giữ hết những kẻ gây ra tội ác ghê tởm này, tìm kiếm công lý cho những người bị giết và bảo vệ an ninh đất nước trước mọi đe dọa”.


Nỗi lo kinh tế lấn át nỗi sợ khủng bố


Trong khi đó, đài BBC cho biết Phó TT Mỹ Joe Biden đã dự buổi lễ tưởng niệm ở thành phố New York. Tại đó, đã có 4 khoảnh khắc mặc niệm, ứng với những thời điểm 2 chiếc máy bay đâm vào 2 tòa tháp của tòa nhà Trung tâm Thương mại Thế giới và thời điểm hai tòa tháp này sụp đổ. Những người từng tình nguyện tham gia các hoạt động giúp đỡ sau các vụ tấn công cùng với gia đình các nạn nhân đọc danh tính của 2.752 người  thiệt mạng. Ngoài ra, hãng tin AP cho biết có thêm tên một người mới được đọc lên tại buổi lễ năm nay là Leon Heyward. Người này đã qua đời vào tháng 1 vừa qua vì bị bệnh phổi do hít phải bụi độc hại ngay sau khi 2 tòa tháp sụp đổ.


Tại bang Pennsylvania, cựu ngoại trưởng Mỹ Colin Powell  đọc diễn văn tại địa điểm chiếc máy bay của hãng hàng không United Airlines rơi ở gần Shanksville. Tên tuổi của 40 hành khách và thành viên phi hành đoàn chuyến bay 93 định mệnh này cũng  được đọc lên. Ngoài ra, khoảng 1.000 binh sĩ Mỹ ở Afghanistan tham gia chạy trên quãng đường 9,11 km ở căn cứ Bagram tại Kabul, không chỉ để kỷ niệm sự kiện 11-9-2001 mà còn tưởng nhớ những binh sĩ thiệt mạng trong cuộc chiến kéo dài gần 8 năm ở nước này vốn được phát động không lâu sau các vụ khủng bố nói trên.


Năm nay, các buổi lễ tưởng niệm sự kiện 11-9-2001 diễn ra trong bối cảnh người dân Mỹ không còn lo sợ khủng bố như trước. Các cuộc thăm dò cho thấy họ hiện bận tâm nhiều hơn đến vấn đề kinh tế, chăm sóc sức khỏe và tình trạng thất nghiệp. Vì thế, thách thức của TT Obama là làm sao vẫn tập trung vào vấn đề chống khủng bố, trong lúc nỗ lực tiến hành cải tổ hệ thống y tế và giúp nền kinh tế “khỏe mạnh” trở lại.