Người Việt dễ gần và dễ mến
“ Điều tôi nhớ nhất khi rời khỏi VN là con người nơi đây. Giống như người Israel, người VN luôn có cái nhìn tích cực, vừa đầy ước vọng vừa kiên trung. Người VN luôn hướng về tương lai”. Đại sứ Israel tại VN Effie Ben-Matityau tâm sự khi kết thúc nhiệm kỳ 4 năm tại VN mới đây
“Tôi nhớ lần đầu tiên khi mới đến VN nhậm chức 4 năm trước, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã tiếp tôi và nói: “Người dân VN không bao giờ để quá khứ lấn át tương lai”.
Thích khám phá
Câu nói ấy khiến vị đại sứ cảm thấy muốn khám phá một đất nước và con người mà ông mới chỉ được biết qua sách vở và truyền hình. “Người Do Thái chúng tôi luôn ôm ấp quá khứ từ hàng trăm năm và để quá khứ luôn ám ảnh cuộc sống hiện tại của mình nhưng người Việt không như thế.
Họ rất dễ gần và dễ mến. Tôi thích đi về những vùng quê VN, tiếp xúc với người dân quê chất phác và giản dị, họ tự nhiên một cách đặc biệt. Cách họ hỏi chuyện khiến tôi như đang ở nhà mình vậy”-ông Matityau bày tỏ.
Đại sứ Effie Ben-Matityau thăm bệnh nhân tại tỉnh Ninh Bình
Đại sứ tự coi mình là “lãng tử” và may mắn vì chỉ với chiếc ba lô trên vai, máy laptop và tấm danh thiếp ngoại giao, ông đã chu du qua nhiều nước từ Mỹ đến châu Phi, từ Sydney (Úc) đến đảo Chyprus (Địa Trung Hải), tiếp xúc với đủ mọi tầng lớp người. “Tôi cứ muốn khám phá thêm nữa về con người của xứ sở này”, ông Matityau nói, mái đầu hoa râm như óng ánh thêm dưới ánh đèn. Đi đây đi đó nhiều, đại sứ có những nhận xét thú vị về miền quê ông tới, chẳng hạn: “TPHCM có nét sôi động của một thành phố hiện đại quốc tế, còn Hà Nội vẫn giữ được dáng vẻ mộc mạc, thân thiết”.
Ông tâm sự: “
Hiện tại, đã có khá nhiều doanh nghiệp
Đại sứ “từ thiện”
Chính vì tình yêu con người VN mà đại sứ muốn được tự mình góp phần giúp đỡ những cảnh đời éo le. Những chuyến đi làm từ thiện của ông tăng dần cùng với các chuyến công tác. Ông đã đưa nhiều đoàn bác sĩ tình nguyện
Ông nhớ lại những đoàn nhân viên y tế đã từng đến khu vực Tây Nguyên và đã giúp khám chữa bệnh miễn phí cho 3.000 bà con dân tộc thiểu số nơi đây. Trong năm 2007, một đoàn bác sĩ đã đến giúp khoảng 6.000 người dân Quảng Bình. Đại sứ cho biết tháng 12 này, một đoàn bác sĩ tình nguyện
Ông cũng là người am hiểu và yêu thích nghệ thuật dân gian VN, đặc biệt là hội họa. Đại sứ quán Israel chỉ cách mấy bước chân là đến Viện Bảo tàng Mỹ thuật VN nên ông đã có nhiều thời gian qua lại đó để ngắm những bức họa tuyệt đẹp và xem triển lãm của các họa sĩ VN.
Tuy nhiên, có vẻ như hai nhiệm kỳ còn ngắn, vị đại sứ vẫn trăn trở cho những dự định tương lai mà ông chưa thực hiện được trong thời gian tại vị. Và ông hứa sẽ quay trở lại VN.