Người VN mua thị trấn ở Mỹ đến từ TPHCM
(NLĐO) – Theo lời “cựu thị trưởng” thị trấn Buford, ông Don Sammons, chủ nhân mới của thị trấn là doanh nhân Việt Nam bay sang Mỹ từ TPHCM.
Theo AFP, một doanh nhân giấu tên người Việt Nam đã vượt qua 25 người khác tham gia cuộc đấu giá ngày 5-4 và giành được quyền sở hữu thị trấn nhỏ nhất nước Mỹ - Buford (bang Wyoming) với giá 900.000 USD.
AFP dẫn lời ông Don Sammons, 61 tuổi, cư dân cuối cùng kiêm thị trưởng của thị trấn, khẳng định: “Ông ấy bay đến đây từ TPHCM của Việt Nam và tham gia đấu giá tại chỗ”.

Ông Don Sammons có mặt tại phiên đấu giá thị trấn Buford ngày 5-4. Ảnh: CNN
Còn theo tường thuật của CNN, thắng cuộc là "các doanh nhân Việt Nam" và họ ngay lập tức được nhân viên tổ chức đấu giá đưa đi, tránh tiếp xúc với báo chí.
Bà Tonjah Andrews, một nhà môi giới địa ốc được thuê đại diện cho các doanh nhân Việt Nam, từ chối tiết lộ tên khách hàng. Bà chỉ cho biết họ bay sang từ Việt Nam sau khi biết tin về cuộc đấu giá trên mạng. Bà cũng không hé môi về kế hoạch mà khách hàng của mình định làm với thị trấn.
Thị trấn Buford có một trường học, một trạm xăng và nhiều tòa nhà khác. Giá khởi điểm là 100.000 USD. 20 người đã có mặt tại thị trấn trong phiên đấu giá và họ đến từ Hong Kong (Trung Quốc), New York, Florida, Kansas và Wyoming (Hoa Kỳ). Một số khác đấu giá bằng điện thoại.
Ông chủ cũ tâm sự: “Tôi vừa vui vừa buồn. Nhưng mà vui nhiều hơn vì đây là điều tôi muốn. Giờ đây tôi có thể sang trang cuộc đời mình”. Ông tiết lộ định đi thư giãn ở một vùng biển nào đó trước khi bắt tay viết lại quãng đời mà ông đã trải qua ở Buford.
Ông Sammons chuyển đến sống ở Buford vào năm 1980 cùng vợ và con trai. Năm 1990, ông bỏ tiền ra mua thị trấn. Vợ ông qua đời năm 1995 còn người con rời khỏi thị trấn năm 2007. Khi người chủ trì tuyên bố thị trấn đã được bán, ông Sammons đã phải cố nén nước mắt.