Nguồn cảm hứng

Thượng nghị sĩ Barack Obama đã chính thức trở thành ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ. Ngay trong đêm 28-8 tràn ngập cảm xúc ở Denver, Colorado, ông nói nhiều về đời sống cá nhân nhưng không quên nhắc nhở mọi người rằng ông John McCain đang tiếp tục các chính sách làm suy yếu nền kinh tế Mỹ và đẩy đất nước vào thế khó khăn.

Thắng lợi của ông Obama, theo The New York Times, quả là điều khác thường, bởi mối nghi ngại của một bộ phận người Mỹ vốn miễn cưỡng với việc bầu chọn con trai của một người châu Phi nhập cư. Họ bảo ông ấy không xuất thân từ “con nhà nòi”.

Ông Obama đã thông qua bài diễn văn tại đại hội Đảng Dân chủ để xoa dịu những mối lo đó, chỉ cho người Mỹ thấy ông là một trong những người như họ- không được sinh ra giàu có hay đặc ân, những gì ông có được là do lao động cật lực và hy sinh. Barack Obama nói ông nhìn thấy người ông của mình là cựu binh thế chiến thứ II trên khuôn mặt của những người lính trở về từ chiến trường Iraq và Afghanistan; nhận ra mẹ mình qua hình ảnh người sinh viên siêng năng mong muốn cho con trai một đời sống tốt hơn; nghe tiếng bà mình trong giọng nói của nữ thương gia đang đứng trước cảnh bị phân biệt đối xử tại nơi buôn bán. “Tôi nhận ra tất cả” - Obama nói. “Tôi hiểu rõ tôi không phải là ứng viên được chờ đợi nhất cho chức vụ này. Tôi không thuộc dòng dõi tiêu biểu, tôi chưa trải qua công việc trong các tòa nhà lớn ở Washington. Nhưng tôi đứng trước các bạn tối hôm nay bởi vì khắp nước Mỹ có điều gì đó đang khuấy động. Một số người đã không hiểu rằng cuộc bầu cử này chưa bao giờ hướng về tôi. Nó hướng về các bạn”.

Với những cử tri lo lắng về một thượng nghị sĩ chỉ đang trong nhiệm kỳ đầu tiên, ở tuổi 47, sẽ không đủ kinh nghiệm lèo lái đất nước, ông cũng sốt sắng trả lời cho họ. Ông hứa giảm thuế để mang lại lợi ích cho những người lao động, chấm dứt sự phụ thuộc vào dầu ở Trung Đông, tài trợ nhiều hơn cho giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho mọi người dân Mỹ và kết thúc cuộc chiến Iraq. “Nước Mỹ, bây giờ không phải là lúc hướng đến những kế hoạch nhỏ” - ông nói.

Barack Obama cũng đã dành phần lớn bài diễn văn để nối kết ông McCain và Tổng thống Bush- một phòng tuyến tấn công mà các cố vấn của ông cho là mạnh nhất của đối phương trong cuộc bầu cử vào mùa thu tới- và báo hiệu rằng ông đã mường tượng ra đại hội Đảng Cộng hòa vào tuần tới. Đó là lúc hai ông McCain và Bush cùng xuất hiện, dù trong thoáng chốc, như một cách để nhấn mạnh phòng tuyến tấn công của họ. “Tuần tới, ở Minnesota, đảng đã từng đưa các bạn đến với hai nhiệm kỳ của George Bush và Dick Cheney sẽ yêu cầu đất nước này cho một nhiệm kỳ thứ 3” - ông Obama nói. “Vào ngày 4-11, chúng ta phải đứng lên và nói: “Tám năm là đủ rồi”.

Với bài diễn văn của mình, ông Obama chỉ trích ông McCain đã đặt ra những câu hỏi về lòng yêu nước, ám chỉ ông ta đang tìm cách biến một cuộc bầu cử lớn thành cuộc tranh cãi vặt vãnh. Ông Obama đưa ra một danh sách những người đã truyền cảm hứng cho mình trong cuộc sống, từ người bà thân thương đến những công nhân nhà máy mất việc làm. Ông cũng tự đặt mình vào hình bóng của những lãnh đạo nổi tiếng như John Kennedy, Franklin Roosevelt và Martin Luther King, cũng như các bậc sinh thành vốn dĩ khiêm nhường của ông. Ông nói: “Đây là những anh hùng của tôi. Họ là những câu chuyện quyết định hình hài của tôi. Và nhân danh họ, tôi có ý muốn chiến thắng cuộc bầu cử này và làm sinh động lời hứa của chúng tôi, với tư cách tổng thống Mỹ”.

Trong khi đó, lại thêm một nguồn cảm hứng mới mẻ đến với ông Obama. Thượng nghị sĩ Joseph R. Biden bang Delaware, đã vui vẻ nhận lãnh vị trí ứng viên phó tổng thống trong liên danh với Barack Obama. Và ngay trong đêm 28-8 ở Denver, ông Biden đã tung ra một “đòn tấn công” được cho là sắc bén nhắm vào đối thủ John McCain.