Nguyễn Tường Vân được nắm tay mẹ và anh lần cuối
Nếu không có gì thay đổi, Nguyễn Tường Vân sẽ bị treo cổ vào 6 giờ sáng nay, 2-12, tại Singapore vì tội buôn lậu heroin
Bà Kim - mẹ của công dân người Úc gốc Việt Nguyễn Tường Vân bị Singapore kết án tử hình vì buôn lậu ma túy - đã không được phép ôm con mình nhưng Vân được chính quyền Singapore cho phép nắm lấy tay mẹ và người anh song sinh của mình tên Khoa lần sau cùng trước khi Vân bị treo cổ. Nếu không có thay đổi được ghi nhận rất hiếm hoi vào phút chót, Vân sẽ bị xử tử vào 6 giờ (giờ địa phương) sáng nay, 2-12. Có vẻ như kiệt sức, bà Kim đã tiến về phía cổng trại giam thăm con lần cuối vào trưa hôm qua, 1-12.
Sau nhiều lần bác bỏ lời thỉnh cầu cứu mạng sống cho Vân của chính quyền Úc, Singapore đã đồng ý phá vỡ quy định thông thường và cho phép mẹ và anh của Vân nắm tay người thân của mình lần cuối. Phía Singapore nói rằng đây là sự nhượng bộ nhằm đáp ứng lời thỉnh cầu của đích thân Thủ tướng Úc John Howard với Thủ tướng Lý Hiển Long tại Hội nghị cấp cao Khối Thịnh vượng chung hồi tuần trước. Trước đây, Vân chỉ được phép nói chuyện với thân nhân qua màn kính nơi thăm nuôi tại trại giam Changi kể từ khi anh bị giam và chờ bị xử tử vì tội buôn lậu 400 gam heroin vào Úc qua ngã Singapore hồi năm 2002. Ngoại trưởng Úc Alexander Downer - trước đây cho rằng việc mẹ con họ được ôm nhau là hợp lý - cuối cùng cũng hoan nghênh việc Singapore cho họ nắm tay và nói thêm rằng như vậy vẫn tốt hơn không có gì hết. Phía Singapore lập luận rằng quy định không cho tử tội chạm vào người thân nhân nhằm tránh cho họ bất thình lình bị xúc động quá mức.
Trong khi đó ý kiến ủng hộ và phản đối phán quyết của tòa án Singapore hầu như ngang nhau tại Úc. Theo kết quả thăm dò của Viện Morgan được công bố hôm qua, có 47% người cho rằng Vân phải bị xử tử vì tội trạng của mình, trong khi đó có 46% người cho rằng không nên thi hành án tử hình và 7% người không muốn nêu ý kiến.