Nhà nhiếp ảnh tí hon
Tại Hồng Kông có một cô bé mê chụp ảnh từ nhỏ. Đó là Jasmine Diep (ảnh), năm nay 4 tuổi. Jasmine được tặng chiếc máy ảnh kỹ thuật số mừng sinh nhật 2 tuổi. Thế là cô bé mê chụp ảnh từ đó do thừa hưởng gien nghệ thuật từ cha mẹ đều là nhà thiết kế thời trang.
Jasmine kể: “Xung quanh cháu có nhiều thứ tức cười lắm vì vậy cháu thích chụp ảnh chúng”. Mẹ cô bé cho biết cháu thích chụp ảnh hoa, những chiếc lá rụng, giày dép của cô chú trong nhà và những đứa trẻ lang thang trên đường phố. Đặc biệt bé thích chụp ảnh anh trai ở mọi tư thế. Hiện nay gia đình Jasmine đang chuẩn bị tổ chức cuộc triển lãm 200 bức ảnh màu và đen trắng của cô bé tại quận Cửu Long, Hồng Kông từ ngày 5 đến 19-1-2008, với chủ đề Yêu thương và chăm sóc trẻ em và môi trường.
Jasmine mong muốn được ghi vào sách kỷ lục Guinness là nhà nhiếp ảnh nhỏ tuổi nhất thế giới.