Nhạc đồng quê vào Nhà Trắng
Với Tổng thống Mỹ Barack Obama, nhạc đồng quê là những câu chuyện về cuộc sống đời thường của người dân và thông qua những bài hát này, người ta có thể hiểu thêm cuộc sống
Trong một đêm nhạc đồng quê được tổ chức ở Nhà Trắng, dưới ánh đèn như pha lê trong căn phòng phía Đông, Tổng thống (TT) Obama đã bày tỏ cảm xúc: “Công chúng nghĩ tôi là một chàng trai thành phố, tuy nhiên tôi đánh giá cao việc nghe nhạc đồng quê”.
Hát với tất cả tấm lòng
Theo báo The New York Times (Mỹ), buổi nhạc đồng quê do nữ ca sĩ Alison Krauss và ban nhạc Union Station trình diễn. Ngoài ra, còn có nhạc sĩ viết ca khúc và chơi guitar Brad Paisley, huyền thoại nhạc đồng quê Charley Pride cùng thành viên của nhóm Grand Ole Opry. Tất cả đã làm nức lòng khán giả trong đêm nhạc đó.
Với TT Obama, nhạc đồng quê là những câu chuyện về cuộc sống đời thường của người dân và thông qua những bài hát này, người ta có thể hiểu thêm về cuộc sống. Chương trình được đăng trên trang web whitehouse.gov và được mạng truyền hình Great American Country thu hình.
Eddie Stubbs, người dẫn chương trình trong đêm diễn và là sáng lập viên đài Nashville, cho biết đây không phải là lần đầu tiên một buổi biểu diễn âm nhạc đồng quê như vậy được trình diễn ở Nhà Trắng. Ngay từ năm 1939, đã có một chương trình biểu diễn của nhóm nhạc đồng quê Coon Creek Girls. Đêm diễn đó được tổ chức cho TT Franklin D. Roosevelt.
Nữ ca sĩ Alison Krauss cùng ban nhạc Union Station. Ảnh: THE NEW YORK TIMES
Theo Brad Paisley, ban nhạc đã thể hiện “những thế giới khác nhau” trong nhạc đồng quê. Họ đã thành công và chiếm được tình cảm của đông đảo khán thính giả. Album My Saturday Night của Paisley hiện xếp hạng nhất trên bảng xếp hạng nhạc đồng quê.
Ông đã hát bài American Saturday Night, mô tả nước Mỹ đầy xúc cảm và bài Welcome to the Future, trong đó có đoạn thơ nói về quan hệ chủng tộc. Ông hát với tất cả tấm lòng, bắt đầu với những hồi ức cháy bỏng và chậm rãi kết thúc: “Từ người phụ nữ trên xe buýt cho đến một người đàn ông có ước mơ. Nào, hãy đánh thức tinh thần Martin Luther King”. “Tôi yêu quý vị”- đó là những lời ông gởi đến TT Obama và phu nhân trong đêm diễn.
Từng biểu diễn cho nhiều tổng thống
Ông và giọng ca nữ Krauss đã thể hiện bài “ruột” của mình là Whisley Lullaby, một khúc ballad nói về trái tim tan vỡ và chứng nghiện rượu. Với Paisley, giấc mơ của nhạc sĩ đồng quê là viết về các sự việc đang diễn ra và chuyển nó đến những người có trách nhiệm.
Rồi huyền thoại nhạc đồng quê Charley Pride, người Mỹ gốc Phi, bày tỏ niềm xúc động trong đêm diễn. Ông có nhiều đĩa nhạc nổi tiếng nhất trong những năm 1960. Ông cũng có nhiều kinh nghiệm biểu diễn tại Nhà Trắng và mỗi lần diễn là mỗi lần rộn lên trong ông một cảm xúc khác biệt. Ông đã từng biểu diễn cho các TT Ronald Reagan, Bill Clinton và Jimmy Carter. Với ông, đó luôn là niềm vinh dự lớn.
Trong đêm diễn, Krauss và Paisley cũng dành thời gian giao lưu với 120 nhạc sĩ trẻ và những học sinh trung học đến từ
Trong suốt phần biểu diễn của mình, Alison Krauss lo lắng liếc nhìn về hướng gia đình TT Obama và nói: “Tôi không thể nhìn xuống dưới kia”. Tuy nhiên, cô không giấu được niềm hạnh phúc khi được đứng trên sân khấu, nơi những ca sĩ nhạc đồng quê như Bill Monroe và Ralph Stanley từng xuất hiện những năm trước.