Nhiều người Iraq không tin Uday và Qusay đã chết

Quân đội Mỹ hôm 25-7 đã cho các phóng viên nước ngoài tại Iraq xem xác của Uday và Qusay, 2 con trai của Saddam Hussein, trong nỗ lực dập tắt những nghi ngờ xung quanh cái chết của 2 người này. Hiện vẫn còn nhiều người Iraq không tin rằng Uday và Qusay đã thực sự thiệt mạng, bất chấp việc Mỹ công bố hình ảnh xác chết 2 người này trên các phương tiện truyền thông hôm 24-7 và đòi phải được tận mắt nhìn thấy 2 xác chết đó.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ  - Donald Rumsfeld hôm 25-7 đã lên tiếng biện minh cho việc công bố hình ảnh xác chết của Uday và Qusay khi cho rằng điều này sẽ giúp cứu mạng sống binh lính liên quân Mỹ, Anh và chứng tỏ chế độ cầm quyền Saddam sẽ không quay trở lại. Dù vậy, Bộ trưởng Rumsfeld cũng thừa nhận quyết định trên của ông đã đi ngược lại quy ước bất thành văn của quân đội Mỹ là không công bố hình ảnh xác chết của kẻ thù. Trong khi đó, theo đài BBC, một số tướng lĩnh của Lầu Năm Góc cảm thấy việc công bố những hình ảnh trên là “ghê tởm”. Nhiều người khác chỉ trích thói đạo đức giả của nhà cầm quyền Mỹ vì trước đó Washington từng nhiều lần phản đối các phương tiện truyền thông đưa hình ảnh xác chết hay tù binh của mình trong cuộc chiến Iraq.