Những cái chết bí ẩn
Chỉ một tuần sau cái chết bí ẩn của siêu mẫu Nga Ruslana Korshunova ngày 28-6 tại New York, lại có thêm một “chân dài” Canada Diana O’Brien, người mẫu của Công ty Người mẫu JH ở Thượng Hải, bị đâm chết. Mặc dù cảnh sát nói đã bắt được hung thủ, người ta nghi ngờ các tổ chức mafia đứng đằng sau vụ án mạng này, giống như trường hợp của “nàng tiên cá Nga” Korshunova
15 giờ 30 phút chiều hôm qua (20-7), một buổi lễ tưởng niệm người mẫu Diana O’Brien, 22 tuổi, đã được tổ chức tại Falconshead Grill, Canada. Joel Berry, người yêu của Diana, cùng với bạn bè và các thành viên trong gia đình người xấu số đã có mặt đông đủ.
Cái chết của cô gái “chân dài” Canada hoàn toàn bất ngờ và có vẻ giống như một tai nạn. Cảnh sát Thượng Hải nói họ đã bắt được Trần Quân, 18 tuổi, một lao động nhập cư, người đã thú nhận đâm chết O’Brien. Một nữ lao công phát hiện xác kẻ xấu số tại chân cầu thang một cao ốc căn hộ – văn phòng nằm trên đường Thiều Hoa, Thượng Hải, sáng sớm ngày 7-7.
Trần Quân khai đã theo dõi “con mồi” từ quán bar - nơi O’Brien làm việc - đến nhà - một căn hộ cho thuê nằm trong cao ốc nói trên - với ý định cướp máy tính xách tay và tiền. Trong lúc giằng co, hắn đã đâm chết cô gái trẻ người nước ngoài, một tội đặc biệt nghiêm trọng mà thông thường tại Trung Quốc kẻ sát nhân phải lãnh án tử hình. Sau đó, hắn nhanh chóng bỏ về quê ở tỉnh An Huy, cách Thượng Hải vài trăm cây số, để lẩn trốn.
Thủ phạm tự thú quá nhiệt tình
Theo cảnh sát địa phương, Trần Quân bị bắt sớm nhờ xác định được nhận dạng hắn qua hình ảnh hệ thống an ninh của cao ốc. Trần Quân cũng đã nhận tội một cách mau chóng. Cảnh sát Thượng Hải tuyên bố vụ án đã rõ: Đây là một vụ giết người cướp của, hiếm thấy ở Thượng Hải, nhất là nạn nhân lại là người nước ngoài.
Tuy nhiên, theo nhật báo Canada The Vancouver Sun, việc thủ phạm bị bắt và nhận tội quá nhanh khiến tòa lãnh sự quán Canada nghi ngờ. Họ muốn điều tra sâu thêm vì dân lao động nhập cư nếu đã chọn con đường cướp của giết người để mưu sinh thì thường gia nhập một băng đảng xã hội đen địa phương.
Trong vụ án này, có một chi tiết nữa làm người ta nghĩ đến các tổ chức mafia hoạt động ngầm trong thế giới thời trang quốc tế với những luật lệ hà khắc và tàn bạo đối với những cô gái chân dài. Diana O’Brien, quê ở Saltspring Island, bang British Colombia, đến Thượng Hải từ ngày 24-6-2008 theo một hợp đồng ba tháng ký với Công ty Người mẫu JH. Nhưng O’Brien không hề được diễn trên sàn catwalk mà làm “gái trang trí”, bao gồm cả việc nhảy múa trên bục và tiếp thị bán rượu mạnh.
Chuyện đáng nghi ngờ khác là sau khi O’Brien bị giết, văn phòng Công ty Người mẫu JH ở Thượng Hải đóng cửa. Chủ và nhân viên đều biến mất. Công ty này có được cấp phép kinh doanh, ai là chủ, hiện nay cảnh sát Trung Quốc đang làm rõ. Michael Seifert, một người mẫu nam từng làm việc cho công ty này, mô tả việc điều hành của công ty “không đáng tin cậy, lắm thủ đoạn và lộn xộn. Đây là một công ty mà tôi không bao giờ khuyên nên dây vào ở Thượng Hải”.
![]() |
Siêu mẫu Nga Ruslana Korshunova |
Cú nhảy lầu bí ẩn
Cũng trong ngày 7-7, thi hài của siêu mẫu người Nga sinh ở Kazakhstan Ruslana Korshunova, 20 tuổi, đã được an táng tại nghĩa trang Moscow. Cái chết của siêu mẫu này cho đến nay vẫn là một câu hỏi bí ẩn. Cô đã nhảy từ cửa sổ lầu 9 một cao ốc ở khu Manhattan, thành phố New York, rạng sáng 28-6 vừa qua. Cảnh sát không tìm thấy thư tuyệt mạng nhưng đã kết luận sơ khởi rằng đây là một vụ tự tử.
Tuy nhiên, có nhiều tình tiết khiến dư luận nghi ngờ kết luận của cảnh sát. Trước khi nhảy lầu, Korshunova đã tính đến chuyện tổ chức mừng sinh nhật vào ngày 1-7 và mời bạn bè đến chung vui. Trong ngân hàng, cô vẫn còn nhiều tài khoản tiền gửi với số lượng lớn và bản hợp đồng một năm với Công ty Người mẫu IMG thuộc loại lớn nhất thế giới.
Rất nhiều người thân của cô, nhất là mẹ cô, bà Valentina Kutenkova, không tin rằng cô tự tử bởi chẳng có biểu hiện nào đáng ngờ trước đó, mặc dù trên blog của mình, Korshunova từng than thở rằng cô cảm thấy cô đơn, nhớ nhà và gia đình, chán ngán định bỏ nghề...
Một blogger có bí danh R.P. Bar lưu ý một chi tiết lạ: “Tôi sống ở New York khá lâu và từng nghe thấy nhiều vụ nhảy lầu tự tử qua cửa sổ. Thông thường thi thể của họ nằm gần tường nhà. Trường hợp của cô Korshunova thì thi thể nằm giữa đường phố. Cô ta không thể nhảy xa như thế. Dứt khoát phải có ai đó ném cô qua cửa sổ”.
Nhưng ai giết, và tại sao phải giết? Bạn bè của Korshunova kể lại: “Chúng tôi gặp Korshunova tại Alma Ata, thủ đô Kazakhstan, hồi tháng 5 vừa rồi. Trông cô ấy rất hạnh phúc. Trong lúc trò chuyện, cô có nói rằng cô đã đệ đơn kiện Công ty IMG lừa đảo giữ lại của cô 500.000 USD”. Bà Elena Yermolayeva, Tổng Giám đốc Công ty Người mẫu Point ở Nga, xác nhận với phóng viên Komsomolskaya Pravda của Nga rằng nhiều công ty phương Tây thường lừa tiền của các người mẫu, nhất là những cô gái đến từ các nước Đông Âu.
Trong các giả thuyết giải mã cái chết của Korshunova - báo Komsomolskaya Pravda nêu ra 7 giả thuyết - giả thuyết mafia Nga đứng đằng sau vụ án này được nhiều báo phương Tây đề cập đến nhiều nhất, từ tờ báo Anh The Daily Telegraph đến tờ báo Mỹ The Los Angeles Times. Theo giả thuyết này, mafia Nga đã thanh toán siêu mẫu Nga bởi cô muốn bỏ nghề hoặc lỡ tiết lộ tên một nhân vật quan trọng nào đó khi làm gái gọi cao cấp.