Những điều chưa nói về cái chết của TT John F. Kennedy
Trong 43 vị tổng thống (TT) của nước Mỹ kể từ 1789 đến nay, đã có 4 người (gần 1/10) bị giết chết (A. Lincoln năm 1865, J. F. Garfield năm 1881, W. McKinley năm 1901 và J. F. Kennedy năm 1963). Riêng vụ giết Kennedy gần 40 năm sau vẫn còn gây tranh luận.
Ngày 27-3 vừa qua, D.B. Thomas, nhà khoa học Pháp y người Anh viết bài đăng trên báo Khoa học và Công lý của Anh nêu ra nhiều tình tiết mới cho thấy đây là một âm mưu có tổ chức.
11 giờ 40 phút thứ sáu 22-11-1963, chiếc “Không lực số 1” (Air Force One) chở vị TT thứ 35 của nước Mỹ J. F. Kennedy hạ cánh xuống sân bay của thành phố Dallas, thủ phủ bang Texas để ông ta đi vận động bầu cử TT nhiệm kỳ thứ 2. Tại đây, một chiếc xe hơi mui trần 6 chỗ, đưa vợ chồng TT cùng thống đốc bang John Connally và phu nhân đến phòng thương mại của Dallas dự cuộc mít-tinh của 2.500 người ủng hộ. Lái xe là một nhân viên của Cơ quan bí mật thuộc Phủ TT (Secret Service-SS). Sau xe của TT là xe của 8 nhân viên SS và xe chở Phó TT L. B. Johnson và phu nhân cùng thượng nghị sĩ Yarborough. Dẫn đầu đoàn xe là xe của cảnh sát trưởng Dallas. Trẻ em được nghỉ học. Người đông nghịt. Có lúc Kennedy phải cho xe chạy chậm lại để chào những người đứng hai bên đường Houston Street.
12 giờ 30 phút, đoàn xe vừa rẽ trái, vào đường Elm Street thì bỗng có tiếng súng nổ. Đứng trên xe, Kennedy lấy tay ôm cổ, khuỵu xuống. Đoàn xe khựng lại giây lát rồi tăng tốc chạy về bệnh viện Parkland Memorial cách đó không xa. Kennedy bị trúng đạn ở đầu, cổ và lưng. Thống đốc Connally cũng bị thương. Được đưa ngay vào phòng mổ, khoảng 13 giờ, Kennedy tắt thở. Connally được cứu sống. Ngay trước khi chiếc Air Force One cất cánh để chở thi hài Kennedy về Washington, Phó TT L. B. Johnson tuyên thệ nhậm chức TT Mỹ thứ 36.
Cảnh sát và nhân chứng tại chỗ nói có hai nơi phát ra tiếng súng: Đồi cỏ đối diện với chiếc xe chở Kennedy và lầu thứ 5 của kho sách giáo khoa của Texas cách phía sau đoàn xe chừng 80 mét. Chỉ 14 phút sau, lúc12 giờ 44 phút, cảnh sát thông báo hình dạng của kẻ bắn lén “núp đằng sau cửa sổ” trên kho sách. 13 giờ 16 phút, người ta báo tin một cảnh sát viên tên là Tippit bị bắn chết ở cách đó vài cây số. Lập tức nhiều xe cảnh sát đến bao vây một rạp chiếu bóng sau khi được tin kẻ bị tình nghi là sát nhân đang trốn trong đó. Một lúc sau, người ta bắt được Lee Harvey Oswald, nhân viên của kho sách nói trên. 22 giờ, theo sự khai báo của 5/12 nhân chứng, cảnh sát Dallas buộc tội tên này đã giết chết Tippit khi bị Tippit giữ lại ngoài đường để xét hỏi.
Thứ bảy 23-11, tức không đầy một ngày rưỡi sau, với tốc độ diễn biến rất nhanh như trong các phim gangster, cảnh sát và viện công tố Dallas buộc tội Oswald là thủ phạm gây ra hai vụ giết người liên tiếp với một bằng chứng “hiển nhiên”: Cây súng tìm thấy ở kho sách là của y. Cục Điều tra Liên bang FBI còn nói đã tìm thấy trên khẩu súng một số sợi vải giống với sợi vải của chiếc áo tên sát nhân đang mặc.
Lập tức CIA và FBI cung cấp tư liệu về quá khứ của Oswald, vốn là một lính thủy quân từng qua Liên Xô sống hai năm, lấy vợ Nga và từng công khai bộc lộ quan điểm mác-xít và thân Fidel Castro của mình. Mặc cho Oswald kêu oan, đòi phải có một trạng sư bảo vệ và gào lên trước các nhà báo rằng y là nạn nhân của một âm mưu, người ta quyết định chuyển y từ chỗ tạm giam của cảnh sát vào nhà tù, chờ ngày xét xử.
11 giờ 20 phút chủ nhật 24-11, các nhà báo và đài truyền hình tập trung rất đông trước cửa trụ sở cảnh sát để quay phim, chụp hình. Vừa lúc Oswald bước có mấy bước từ cửa buồng thang máy (đưa anh ta từ trên lầu xuống) để ra xe cảnh sát thì bất thình lình từ đám đông, một người vọt ra, nổ một phát súng . Oswald ngã gục. Vài giờ sau, y chết cũng tại bệnh viện mà Kennedy đã chết.
Kẻ giết Oswald bị bắt tại trận. Tên hắn là Jack Ruby, một chủ hộp đêm ở Dallas. Hắn nói hắn giết Oswald là để tránh cho phu nhân TT Kennedy sau này khỏi phải đau buồn khi phải đến dự phiên tòa xử Oswald, và y căm thù chủ nghĩa cộng sản. Về sau, Ruby cũng gào lên rằng y là nạn nhân của một âm mưu nhưng y vẫn bị kết án tử hình tháng 3-1964.
Ba vụ án mạng liên tiếp cũng như cái siêu tốc độ điều tra và kết luận vội vã của cảnh sát gây xôn xao dư luận. Ở Mỹ và trên thế giới, người ta cho rằng Oswald bị giết để bịt đầu mối, đây là một âm mưu có tổ chức.
Hữu Khánh
Kỳ tới: Những nghi vấn chung quanh kết luận điều tra của Ủy ban Warren