Những tên đánh bom Bali là lính mới
Cảnh sát trưởng Bali, thiếu tướng Made Mangku Pastika, tuyên bố hôm 7-10 rằng những tên đánh bom tự sát tại 3 khách sạn đông người nước ngoài ở Bali hôm 1-10 thuộc thế hệ phần tử khủng bố mới và mới được tuyển mộ.
Ông Pastika thừa nhận cho đến nay cuộc điều tra “chưa đạt được tiến bộ nào” dù đã thẩm vấn đến 94 người.
Các nhà điều tra mang hình ảnh đầu và mặt của 3 tên bị tình nghi đánh bom tự sát (cùng chết trong số 22 người thiệt mạng) cho những thành viên của tổ chức Jemaah Islamiyah (JI) đang bị giam nhận diện, nhưng họ không biết 3 tên này. Ali Imron - người đang ở tù vì liên quan đến vụ đánh bom Bali hồi năm 2002 - nói rằng 3 tên này thuộc nhóm mới được tuyển dụng gần đây. Nasir Abbas - người từng giữ nhiệm vụ huấn luyện các phần tử khủng bố hồi cuối thập niên 90 nhưng hiện nay làm chỉ điểm cho cảnh sát - khẳng định chưa từng gặp mặt 3 tên này.
Liên quan tới vụ đánh bom tại Bali hồi tháng 10-2002 làm 202 người thiệt mạng, Bộ Ngoại giao Mỹ ra thông báo thưởng 10 triệu USD cho người cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ tên Dulmatin - một trong những tên tình nghi chủ mưu vụ tấn công này. Dulmatin là một chuyên gia điện tử, từng theo một khóa huấn luyện của Al-Qaeda ở Afghanistan và là một nhân vật cao cấp của JI. Một triệu USD khác thưởng cho người cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ tên Umar Patek - bị xem là tên giúp đồng bọn khảo sát hiện trường vụ tấn công này.