Nổ bom rung chuyển Morocco, 15 người chết
(NLĐO)- Ít nhất 15 người chết, trong đó có 10 du khách, và 23 người bị thương trong một vụ đánh bom tại thành phố du lịch Marrakesh ở phía nam Morocco vào ngày 28-4.
Vụ nổ đã xé toạc quán café nổi tiếng Argana nhìn ra quảng trường Jamaa el-Fnaa tại Marrakesh, thành phố cổ được Liên Hiệp Quốc công nhận là Di sản thế giới và là điểm đến hấp dẫn bậc nhất ở Morocco.
Theo đài truyền hình quốc gia 2M, trong số 15 người chết có 6 người Pháp, 4 người nước ngoài chưa tiết lộ quốc tịch và 5 người Morocco.

Vụ nổ xảy ra tại quán cafe nổi tiếng Argana. Ảnh: Telegraph
"Tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn. Tầng một và hai của quán café bị phá hủy. Nhiều người nói họ thấy một người đàn ông xách túi đi vào quán trước khi vụ nổ xảy ra” – một phụ nữ sống gần quảng trường Jamaa el-Fnaa khẳng định với hãng tin Reuters.
Phần mái của quán café cũng bị lực nổ hất tung, vỡ thành nhiều mảnh. Dấu máu thấm đẫm trên sàn nhà. Một phóng viên ảnh của Reuters kể lại: “Khi tôi đến hiện trường, nhiều thi thể đang được kéo ra khỏi đống đổ nát. Có rất nhiều cảnh sát, nhân viên pháp y vây kín khu vực”.
Bộ Nội vụ Morocco cùng ngày cũng ra thông cáo khẳng định đây là một vụ tấn công, cải chính thông tin chỉ là một vụ nổ khí gas trước đó. Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm. Quốc vương Mohammed của Morocco đã ra lệnh điều tra khẩn cấp vụ việc.

Ít nhất 15 người đã chết và 23 người bị thương. Ảnh: Reuters
Nếu thủ phạm đứng sau là các chiến binh Hồi giáo thì đây là vụ tấn công nghiêm trọng đầu tiên tại Morocco kể từ loạt đánh bom tự sát ở thủ đô thương mại Casablanca năm 2003, giết chết hơn 45 người.
Tuần trước, một nhóm người tự xưng là thành viên của Al Qaeda tại châu Phi đã tung một đoạn video lên YouTube, đe dọa tấn công các điểm du lịch của Morocco. Trong video, một người bịt mặt tự xưng là Abu Abdulrahman nói các cuộc tấn công nhằm trả thù việc chính quyền Morocco bắt giữ người Hồi giáo.