Nobel Hòa bình 2011 chia đều cho 3 phụ nữ
(NLĐO) - Giải Nobel Hòa bình 2011 đã được trao cho 3 phụ nữ là Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee và Tawakkul Karman nhằm tôn vinh cuộc đấu tranh cho quyền lợi của phụ nữ.
Thông cáo báo chí của Ủy ban Nobel Na Uy hôm 7-10 nhận định rằng thế giới sẽ không thể có được sự dân chủ và nền hòa bình lâu dài nếu phụ nữ không được trao cơ hội tác động đến sự phát triển mọi mặt của xã hội như nam giới.
Vì thế, vào tháng 10-2000, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã thông qua Nghị quyết 1325, trong đó lần đầu tiên nhìn nhận tình trạng bạo lực nhằm vào phụ nữ trong các cuộc xung đột vũ trang là một vấn đề an ninh quốc tế.
Nghị quyết nhấn mạnh đến sự cần thiết phụ nữ cũng có vai trò bình đẳng như nam giới trong các tiến trình hòa bình và hoạt động kiến tạo hòa bình nói chung.

3 nhà hoạt động nữ quyền Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee và
Tawakkul Karman (từ trái qua). Ảnh: Reuters, Wikipedia, AP
Bà Ellen Johnson Sirleaf, 73 tuổi, là nữ tổng thống đắc cử đầu tiên ở châu Phi. Kể từ khi nhậm chức tổng thống Liberia vào năm 2006, bà đã đóng góp vào quá trình bảo đảm hòa bình trong nước, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và cải thiện vị thế của phụ nữ.
Trong khi đó, bà Leymah Gbowee đã góp phần chấm dứt cuộc chiến kéo dài ở Liberia thông qua một phong trào hòa bình do bà tổ chức. Sang thời bình, bà không ngừng hoạt động để bảo đảm quyền tham gia bầu cử của phụ nữ. Vượt ra khỏi biên giới Liberia, bà Gbowee đang nỗ lực tăng cường ảnh hưởng của phụ nữ Tây Phi trong và sau chiến tranh.
Tại Yemen, người phụ nữ 32 tuổi Tawakkul Karman đã đi đầu trong cuộc đấu tranh cho quyền của phụ nữ, cho nền dân chủ và hòa bình của đất nước.
Với quyết định nói trên, Ủy ban Nobel Na Uy hy vọng giải thưởng sẽ giúp chấm dứt tình trạng áp bức phụ nữ vẫn còn diễn ra ở nhiều nước, cũng như đánh thức tiềm năng to lớn của phụ nữ trong việc mang lại dân chủ và hòa bình cho thế giới.
3 nhà hoạt động nữ quyền sẽ chia đều giải thưởng gần 1,5 triệu USD.