Nỗi lòng đệ nhất phu nhân
Tại sao bà Cécilia phải vội vã thanh minh chuyện ly dị trong khi ông Nicolas Sarkozy tuyệt đối im lặng chỉ lo công việc của một vị tổng thống? Theo bà, nếu không nói ra thì các cơ quan truyền thông đại chúng sẽ tiếp tục đoán già đoán non về “người đàn bà bí ẩn” mang tên Cécilia. Sự thật sẽ bị bóp méo. Nhưng sự thật nào?
Muốn sống một cuộc sống bình yên
Trả lời phỏng vấn của tờ LEst Républicain, bà Cécilia cho biết đằng sau quyết định ly dị chồng - khó khăn nhưng sẽ không bao giờ hối tiếc - có rất nhiều nguyên nhân, trong đó có một nguyên nhân quan trọng là bà không muốn đóng vai trò đệ nhất phu nhân nước Pháp, một người của công chúng chịu rất nhiều áp lực của công luận, nhất là báo chí.
Chồng bà, ông Nicolas Sarkozy, khi chưa đắc cử tổng thống vốn là một chính khách, cũng là một người của công chúng. Cuộc sống riêng tư của hai vợ chồng bà lúc nào cũng bị soi mói, bình luận. Cách đây hai năm, bà thừa nhận có gặp và yêu một người ( doanh nhân Richard Attias). Bà đã sống ly thân một năm để theo đuổi cuộc tình mà theo bà “có thể là vội vã”. Báo chí Pháp đã làm rùm beng về chuyện này. Suốt hai năm qua, bà giữ im lặng, không nói gì về sự cố này.
Sau đó, vốn là một người được giáo dục chu đáo, bà đã cố gắng hành xử như một người tử tế. Bà đã trở lại với chồng, “cố gắng gầy dựng lại cái gì đó”. Nhưng có một điều là bà cảm thấy cuộc sống người của công chúng không bao giờ thích hợp với bản chất mình.
Bà Cécilia nhấn mạnh: “Tôi thuộc loại người thích sống âm thầm, thanh thản và yên tĩnh. Tôi có một người chồng là người của công chúng. Tôi biết rất rõ điều đó bởi tôi đã đồng hành với ông ấy trong hai mươi năm qua. Đối với tôi, đó là hai mươi năm chiến đấu, vật lộn nhưng cũng có những thời kỳ lý thú. Bởi chính trị cũng lý thú đấy chứ. Thế nhưng, tôi không được dân cử mà tôi cũng không thích chuyện ấy”.
Đề cập đến những lý do dẫn đến quyết định ly dị chồng, bà Cécilia giãi bày: “Chuyện của tôi cũng giống như chuyện của hàng triệu người khác. Đó là một ngày nọ bạn cảm thấy không còn chỗ đứng trong cuộc sống lứa đôi nữa. Cuộc sống đó không còn là điều thiết yếu nhất trong đời. Có những nguyên nhân không thể giải thích được. Đó là trường hợp của nhiều người chứ không riêng gì của chúng tôi”.
Bà bức xúc: “Chúng tôi đã cố gắng gầy dựng lại gia đình, coi gia đình là trên hết, cái gia đình tái hợp mà tất cả những người Pháp đã nói đến (trước khi lấy ông Nicolas Sarkozy, bà Cécilia có hai đứa con gái riêng với người chồng trước. Ở với ông, bà có một đứa con trai chung). Nhưng chúng tôi không thể. Tôi cũng đã cố gắng hết sức, ông ấy cũng vậy. Đơn giản là không thể nữa”.
“Cuộc khủng hoảng này không diễn ra ngày một ngày hai. Tôi trở về với ông ấy cách đây một năm. Một năm đó, tôi chú tâm vào chuyên môn nhưng không phải lúc nào cũng được như ý. Tại hội nghị G8, tôi nghĩ rằng phải ra đi (bất ngờ bỏ buổi tiệc chiêu đãi phu nhân và phu quân các nhà lãnh đạo) vì đó không còn là chỗ của tôi. Tôi nghĩ rằng người Pháp có thể thông cảm điều đó bởi vì có những khoảnh khắc bạn cảm thấy khó ở. Điều này ai cũng từng gặp. Không hề có cái gọi là “Cécilia, người bí ẩn”. Chỉ có chuyện một cặp vợ chồng trải qua một cuộc khủng hoảng. Họ cố gắng vượt qua nhưng không thành công”.
Bàn đến tương lai, bà Cécilia cho biết rằng bà sẽ tập trung lo cho gia đình của bà là hai đứa con gái của chồng trước là Judith và Jeanne-Marie và Louis, con của ông Sarkozy đang học ở bên Mỹ. Sau đó, bà mới tính đến các dự án tương lai.
Cécilia cho biết bà không muốn sống với quá khứ. Quyết định chia tay với Tổng thống Nicolas Sarkozy, đối với bà, là một cuộc sang trang. Bà sẽ cố gắng sống ẩn dật như một cái bóng. Bà thích như thế dù rằng bà biết là sẽ không dễ dàng gì. Nhưng bà nhấn mạnh rằng không bao giờ hối tiếc về những quyết định của mình: “Hồi còn nhỏ, sau khi vẽ xong, tôi lật sang trang khác bắt đầu vẽ tiếp”.
![]() |
| Sự kiện ông bà Sarkozy ly dị trên trang bìa tuần báo Paris-Match |
“Chúng tôi không bao giờ lừa dối ai”
Ngày 20-10, tạp chí Elle lại đăng tải một bài phỏng vấn dài và những hình ảnh độc quyền bà Cécilia Sarkozy. Sự kiện “cựu đệ nhất phu nhân” tranh thủ tâm sự với nhân dân Pháp này, theo nhật báo Le Figaro, hoàn toàn mâu thuẫn với thông cáo của Điện Élysée, theo đó ông bà Sarkozy sẽ “không đưa ra lời bình luận nào”. Bản thân tạp chí Elle cũng làm một chuyện khác thường: phát hành sớm hai ngày để độc giả đọc được những thông tin sốt dẻo.
Trong phần giới thiệu, tạp chí Elle viết: “Sau hai mươi năm sống vì tình yêu và đam mê, sau những cuộc thử thách và tìm lại chính mình, sau hàng ngàn lời hứa và hàng ngàn bí mật – điều mà tất cả những người yêu nhau và “cắn nhau đau” đều làm – bà đã bỏ đi. Không vì ai mà cũng chẳng vì cái gì cả”.
Và đây là tâm sự của bà: “Tôi đã cống hiến cho Nicolas hai mươi năm đời tôi. Hai mươi năm đó không hề luôn luôn dễ chịu, trái lại là đằng khác. Hai mươi năm đó tôi tự nguyện sống trong cái bóng của ông ấy”.
Khi nhà báo Valérie Toranian hỏi bà về khả năng bị trách móc là lừa dối công chúng khi bà đóng vai một người vợ hạnh phúc bên chồng trong suốt thời kỳ ông Nicolas vận động tranh cử, trong khi sự thật không phải vậy, bà Cécilia đáp ngay: “Khi hành động, tôi luôn nghĩ đến gia đình chứ không vì bất cứ sự tính toán nào. Nicolas và tôi không bao giờ lừa dối ai. Chúng tôi đã cố gắng gầy dựng, cứu lấy hạnh phúc gia đình. Chúng tôi đã làm điều đó đến phút chót”. Nhưng sau đó, như bà đã thổ lộ trên tờ LEst Républicain, cả hai đều không thể.
