Nữ bộ trưởng ruồng rẫy con vì mê tập thể hình!

(NLĐO)- Con trai của Bộ trưởng Môi trường Anh Caroline Spelman vừa cáo buộc mẹ mình đã “quay lưng” lại với cậu, và thậm chí còn dọa đuổi khỏi nhà khi cậu mê tập thể hình!

img
Con trai của Bộ trưởng Môi trường Anh Caroline Spelman (trái) cáo buộc mẹ mình đã “quay lưng” lại với cậu


Jonny Spelman nói rằng bà Caroline đã cực kỳ tức giận và dọa đuổi cậu khỏi nhà. Cậu chuyển sang tập thể hình sau khi bị đình chỉ tập luyện 21 tháng tại đội bóng bầu dục U 17 của Anh do dùng ma túy.
 
Chàng trai 17 tuổi này hiện đang nhờ một số người bạn trong giới cử tạ giúp mình tìm nguồn tài trợ để chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp. Đồng thời cậu cũng đăng ký xin việc ở một trung tâm gần ngôi nhà của ba mẹ triệu phú của mình ở Solihull, Tây Midlands, và tự giới thiệu là sẵn sàng làm bất cứ công việc lặt vặt nào!
 
Những tiết lộ này có vẻ như là một nỗi xấu hổ không thể chấp nhận được đối với bà Spelman, người mẹ luôn khẳng định coi gia đình và con cái là ưu tiên số 1, và cũng từng chi hơn 60.000 bảng để giữ bí mật vụ bê bối của Jonny.
 
Trong một video đăng tải trên trang mạng chia sẻ Youtube, cậu con trai cơ bắp của Bộ trưởng Môi trường Anh kêu gọi mọi người ủng hộ tiền và giúp đỡ cậu gửi những video nhằm tìm kiếm thêm sự giúp đỡ. Jonny còn tiết lộ rằng sở dĩ cậu phải dùng tới cách này vì bố mẹ cậu phản đối đến cùng khi cậu chọn con đường trở thành VĐV thể hình.

“Họ (bố mẹ) thậm chí còn dọa đuổi tôi khỏi nhà và không cung cấp tài chính cho tôi nữa”,  Jonny nói.