Nữ sinh xuất sắc tự tử vì... mụn !

(NLĐO) - Một nữ học sinh có thành tích học tập cực kỳ xuất sắc đã treo cổ tự vẫn sau một thời gian chìm sâu vào khủng hoảng vì mụn mọc quá dữ dội.

img
Melissa Martin-Hughes tự vẫn hai lần sau thời gian dài vật lộn với mụn

Nữ sinh xấu số nói trên có tên là Melissa Martin-Hughes, 18 tuổi. Cô gái luôn gây ấn tượng với thầy cô và gia đình với kết quả học tập cực kỳ xuất sắc này đã tìm đến thuốc trị mụn Roaccutane vốn đang gây nhiều tranh cãi, với mong muốn thoát khỏi thảm họa mụn đang hành hạ mình.

Cô bé Melissa đã bắt đầu chuỗi ngày khổ sở vì mụn của mình từ năm 14 tuổi khi “bỗng dưng” mụn xuất hiện dày đặc trên mặt và phần cơ thể phía trên của mình.

Melissa được kê đơn thuốc Roaccutane và thuốc ngừa thai để chữa bệnh mụn.

Tình trạng cải thiện hơn nhiều sau một thời gian dùng thuốc nhưng Melissa lại bắt đầu stress nặng khi kỳ thi tới. Và cô bé đã tự vẫn tại nhà mình ở Beachy Head, East Sussex (Anh) vào tháng 8-2009, một ngày trước khi kỳ thi diễn ra.

Sau khi được cứu sống, Melissa được đưa vào tham gia dịch vụ chăm sóc sức khỏe tinh thần. Nhưng biện pháp trị liệu chưa phát huy mấy hiệu quả thì Melissa lại tự kết liễu đời mình vào ngày 26-4-2010.
 
Cha của em, ông Donald Hughes, nói trước tòa: “Khóa trị liệu dừng lại vì bác sĩ tâm lý phụ trách bệnh nặng và Melissa cũng phải chuyển sang khóa khác sau khi bước vào tuổi 18. Điều đó cũng đã khiến gia đình rất thất vọng”.