Nữ tướng 4 sao

Một cuộc cách mạng nhỏ vừa diễn ra trong quân lực Mỹ. Lần đầu tiên, một người phụ nữ - bà Ann E. Dunwoody, 55 tuổi – được tấn phong cấp tướng 4 sao. Lễ phong chức đã được tổ chức tại Fort Belvoir, bang Virginia – quê hương của bà Dunwoody, hôm 14-11-2008

Với quân hàm tướng 4 sao, bà Dunwoody được bổ nhiệm làm Tư lệnh trưởng Bộ Tư lệnh trang thiết bị lục quân Mỹ. Cách đây 5 tháng, bà là phó tư lệnh.

Bà Dunwoody cho biết chính bà cũng không tin vào tai mình khi được biết Tổng thống Bush – với tư cách là Tổng Tư lệnh quân đội Mỹ - đề cử bà vào cấp tướng 4 sao hồi tháng 6 vừa qua. Một tháng sau, Thượng viện Mỹ phê chuẩn đề cử của tổng thống.

Phát biểu cảm tưởng tại buổi lễ, bà Dunwoody tuyên bố: “Cách đây 33 năm, khi tôi tuyên thệ nhận quân hàm thiếu úy, tôi không hề biết trước cuộc đời binh nghiệp của mình sẽ ra sao. Khi còn nhỏ, tôi chỉ mơ làm cô giáo dạy thể dục và lập gia đình. Vì vậy, khi được hỏi: “Ann, có khi nào bạn nghĩ mình sẽ trở thành một vị tướng Mỹ thôi chứ đừng nói là tướng 4 sao?”, thì tôi trả lời: “Dẫu có mơ mộng đến mấy, tôi cũng không bao giờ dám nghĩ tới”.

Bà cho biết thêm: “Vinh dự này tái khẳng định những gì tôi tin tưởng suốt cuộc đời nhà binh của tôi là cánh cửa trong quân đội rộng mở cho cả đàn ông và đàn bà”.

Thật ra, bà Dunwoody vốn là con nhà nòi, xuất thân từ một gia đình theo binh nghiệp từ thế kỷ 19. Cha của bà là ông Hal Dunwoody, năm nay 89 tuổi, cựu chiến binh từng chinh chiến ở thế chiến thứ hai, chiến tranh Triều Tiên và chiến tranh Việt Nam. Chồng bà là Crig Brotchie, cũng là một quân nhân từng phục vụ không quân Mỹ 26 năm.

Bà Dunwoody nhập ngũ sau khi tốt nghiệp trường đại học bang New York năm 1975. Nhiệm vụ đầu tiên của bà là trung đội trưởng trung đội tiếp tế ở Fort Sill. Ngoài nước Mỹ, bà từng công tác ở Đức và Ả Rập Saudi. Năm 1987, sau khi tốt nghiệp đại học Bộ Tham mưu và Bộ Tư lệnh, bà trở thành nữ sư trưởng đầu tiên của Sư đoàn Không kỵ 82.

Quân đội Mỹ hiện có 21 nữ tướng. Nữ quân nhân chỉ chiếm 14% trong quân đội Mỹ. Tất cả đều chỉ làm nhiệm vụ hậu cần không trực tiếp chiến đấu.